Khổ như trường nằm trong kiệt hẻm

Khổ như trường nằm trong kiệt hẻm
TP - Hai trường mầm non Cẩm Vân và Hoàng Lan (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đều nằm sâu trong hẻm nhỏ chỉ rộng hơn 2m, nhiều hạng mục xuống cấp. Nhiều lần xảy ra hỏa hoạn, trò đi cấp cứu, giáo viên không biết xoay xở ra sao.

Vừa học vừa run

Cô Trần Thị Như Lai, Hiệu trưởng trường mầm non Cẩm Vân kể lại sự cố nổ gas gần trường vào giữa tháng 10/2015. Hôm đó các cháu chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ cơ sở của một doanh nghiệp kề bên bốc cháy nghi ngút. Nhiều người la hét thất thanh, người bỏ chạy tán loạn. Cô trò trường Cẩm Vân nhìn ra thấy khói đen mù mịt nhưng cũng chỉ biết đứng ngơ ngác. “Nghe mọi người hô hoán kêu chạy đi, cô trò ôm nhau, ai cũng sợ nhưng chả biết thoát đi đâu. Con hẻm vào trường quá hẹp chỉ chừng 2m thì người dân chen chúc nhau thoát thân. Cũng may, đám cháy được dập tắt, cô trò một phen hú vía”, cô Lai nhớ lại.

 Theo cô Lai, trường mầm non Cẩm Vân được thành lập năm 2007 với 2 cơ sở. Cơ sở 1 nằm trong hẻm 442 Hoàng Diệu có 215 trẻ, tổng diện tích 488m2; cơ sở 2 ở đường Trưng Nữ Vương có 85 trẻ, diện tích 90m2. Thường ngày, muốn vào cơ sở 1 phải vào con hẻm dài hơn 200m. Con đường đông đúc người buôn bán, qua lại nên rất chật chội.

Chuyện phụ huynh chở con đi học bị té xe xảy ra thường xuyên. Có lần một phụ huynh chở con đi qua con hẻm ngược chiều thì ngã, em học sinh ngồi sau bị rơi xuống sát nồi bún đang sôi sục. May có một người đang ngồi ăn bún đỡ kịp. Em học sinh quá hoảng loạn khóc thét. Cách đây 3 tháng, một trẻ trong trường bị sốt lên cơn co giật, các cô giáo phải chở cháu bằng xe máy. Đến đầu đường lớn mới chuyển sang xe cấp cứu đưa lên bệnh viện.

Cách trường mầm non Cẩm Vân khoảng 2 km, trường mầm non Hoàng Lan (408/19 Trưng Nữ Vương) nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều phòng học bị nứt, lan can nứt toác, các bức tường rêu mốc. Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng, đầu năm học mới, trường đã đầu tư khoảng 40 triệu đồng để quét và trám lại các chỗ nứt. Nhưng sau một kỳ, các vết nứt lại xuất hiện.

Lễ khai giảng phải chia làm… 3 ca

Cô Lai cho biết, do sân trường rộng chưa đến 60 m2 nên vào dịp khai giảng, trường phải tổ chức 2-3 đợt theo hình thức thay phiên. Mỗi phiên 2 lớp ra khai giảng. Hằng ngày 270 em  phải tập thể dục… ở hành lang tầng trệt, mỗi lần tập chỉ được một lớp. Có những hôm tập ngay trong phòng.

Tại trường mầm non Hoàng Lan, việc tổ chức các hoạt động ngoài trời vất vả hơn. Theo cô Hoa, trước đây, đất xây dựng trường là do một họ tộc nằm sát bên cạnh nhường nên sau này, trường muốn tổ chức hoạt động lớn ngoài trời đều phải xin phép trước.

Thiếu phòng học nên trường mầm non Hoàng Lan ngăn phòng hội trường làm đôi để bố trí  lớp học. Bếp ăn đối diện lớp học của trẻ, phòng học nóng bức và mùi thức ăn. Cô Hoa cho biết thêm tháng 8 năm ngoái, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra, khuyến cáo nhà trường không đặt bếp ăn cạnh phòng học nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, nhưng trường không thể di chuyển được vì quá chật. 

Bà Trần Thị Thúy Hà – Trưởng phòng GD&ĐT Hải Châu, cho biết, phòng GD&ĐT đã tiến hành khảo sát thực tế và nhiều lần tham mưu với UBND phường gửi tờ trình lên các cấp theo hướng xin thay đổi địa điểm của hai trường Cẩm Vân và Hoàng Lan.

MỚI - NÓNG