Kon Tum: Gia đình đầu tiên sắp có hai tiến sỹ

Kon Tum: Gia đình đầu tiên sắp có hai tiến sỹ
TP - Điện thoại reo, giọng xứ Huế quen thuộc “Có rảnh đến nhà mình chơi, cậu cả Lâm vừa từ Pháp về nước... cháu bảo vệ luận án Tiến sỹ đạt loại xuất sắc!”, người cha Trần Hùng Lập vui mừng thông báo.
Kon Tum: Gia đình đầu tiên sắp có hai tiến sỹ ảnh 1
Trần Hùng Lâm cùng bố mẹ và em gái

Hiện ở Kon Tum mới chỉ có ông Nguyễn Sỹ Thư - Giám đốc Sở GD&ĐT bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ năm 2005.

Đầu xuân mới này, tỉnh Kon Tum có thêm 1 tiến sỹ nữa khi ngôi nhà số 101A đường Hùng Vương, thị xã Kon Tum của vợ chồng anh Trần Hùng Lập - Trần Thị Nhung đón tin vui:

Cậu con trai cả Trần Hùng Lâm (SN 1978) vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ  chuyên ngành Nha khoa vào ngày 24/1/2008, xếp hạng xuất sắc tại Khoa nha Marseille, Đại học Méditerranée, Cộng hòa Pháp.

Tốt nghiệp nhận bằng Bác sỹ răng-hàm-mặt loại giỏi của Đại học Y dược TPHCM năm 2002, Lâm tiếp tục theo học Thạc sỹ tại Đại học Méditerranée đến năm 2004 thì hoàn thành Thạc sỹ và tiếp tục bảo vệ thành công xếp hạng xuất sắc luận án Tiến sỹ.

Tiến sỹ U30 này luôn tạo cho người tiếp xúc ấn tượng bởi sự lễ phép, dễ gần, dễ mến. Lâm cho biết trường cũng muốn giữ lại để làm Post-docter (sau Tiến sỹ) nhưng anh đã từ chối.

Người em kế là Trần Thị Nguyên Ny (SN 1980) tốt nghiệp cùng ĐH Y dược TPHCM năm 2004, được nhà trường giữ lại làm giảng viên và khi bảo vệ luận văn bằng tiếng Pháp đạt loại xuất sắc, nên từ năm 2004-2006 Nguyên Ny đủ tiêu chuẩn để cùng sang Pháp học Thạc sỹ.

Tháng 10/2006, cô về nước làm công tác giảng dạy và tháng 11/2007 vừa qua, Ny lại có mặt tại Khoa nha Marseille, Đại học Méditerranée, Cộng hòa Pháp để nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ.

Ngồi trước mặt người con sáng dạ, chị Nhung - mẹ Tiến sỹ Trần Hùng Lâm không khỏi tự hào nhớ lại “Khi cháu hai tuổi, cậu đã có thể cộng trừ thành thạo các phép tính đơn giản, thuộc lòng 29 chữ cái...”.

Còn Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum - ông Ka Pa Tơ hết lời khen ngợi “Các cháu đã làm rạng rỡ về thành tích học tập của tỉnh Kon Tum!”. Bà con khối phố tự hào: “Đúng là gia đình ông Lập đang “sở hữu” một tài sản lớn”.

MỚI - NÓNG