Ngày đầu đến trường của các em khiếm thị

Ngày đầu đến trường của các em khiếm thị
TPO - Chiều 3/9, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức đăng ký học cho các em khiếm thị lần đầu được đến trường.

Ngày đầu đến trường của các em khiếm thị

> Tặng quà học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu
> Ngắm tác phẩm gốm sống động của học sinh khiếm thị

TPO - Chiều 3/9, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức đăng ký học cho các em khiếm thị lần đầu được đến trường.

Trong năm học đầu tiên của cuộc đời, các em khiếm thị sẽ học Lớp Dự Bị cho năm sau vào lớp 1. Ở năm học này, các em sẽ ở nội trú, học cách đi lại, định hướng và sống tự lập.

Ngay trong ngày đầu tiên đến trường, nhiều bậc cha mẹ rất vui khi các em được hòa đồng cùng chúng bạn, nhưng cũng không ít giọt nước mắt rơi khi thấy con vấp ngã.

Ngày đầu đến trường của các em khiếm thị ảnh 1
Ngày đầu đến trường của các em khiếm thị ảnh 2
Cũng như bao bạn cùng lứa, các em nhỏ khiếm thị háo hức đến trường trong vòng tay cha mẹ
Các em nhỏ khiếm thị háo hức đến trường trong vòng tay cha mẹ.
Tuy nhiên, nhiều em vẫn bỡ ngỡ, rụt rè khi tiếp xúc môi trường mới
Rụt rè khi tiếp xúc môi trường mới.
Cha mẹ chỉ được nhìn và hướng dẫn để các em có thể chủ động đi lại khi vào năm học mới
Cha mẹ chỉ được nhìn và hướng dẫn để các em có thể chủ động đi lại.
Ngay cả đi lại cầu thang, các em cũng phải tự đi một mình
Các em cũng phải tự đi cầu thang.
Các em định hướng di chuyển như một bài học thuộc lòng (trong ảnh, một phụ huynh đang đếm từng bước cho con)
Phụ huynh đếm từng bước cho con.
Có những lúc, các em còn phải sử dụng đến cả thính giác và khứu giác để định hướng
Có những lúc, các em còn phải sử dụng đến cả thính giác và khứu giác để định hướng.
Từng đặc điểm trên tường sẽ giúp các em định hướng được đường đi
Từng đặc điểm trên tường sẽ giúp các em định hướng được đường đi.
Một trong số ít em nhập học có thể nhìn được
Một trong số ít em nhập học có thể nhìn được .
Khu nội trú được thiết kế rất nhiền tay vịn giúp các em đi lại thuận tiện
Khu nội trú được thiết kế nhiều tay vịn giúp các em đi lại.
Lần đầu xa bố mẹ, nhiền em cũng rất sợ hãi, nhưng rồi các em cũng sẽ làm quen với môi trường mới để đi tới một tương lai tươi sáng
Lần đầu xa bố mẹ, nhiền em sợ hãi, nhưng rồi các em cũng sẽ làm quen với môi trường mới để đi tới một tương lai tươi sáng.

Xuân Phú

Theo Viết
MỚI - NÓNG