Nghỉ hè, vẫn phải học cả tuần

Một tiết học ngoại khóa ngày hè ngoài trời do một trung tâm tại TPHCM tổ chức.
Một tiết học ngoại khóa ngày hè ngoài trời do một trung tâm tại TPHCM tổ chức.
TP - Với mục đích “ba trong một” như tìm chỗ giữ con, cho con học thêm kỹ năng sống và vui chơi, nhiều phụ huynh tại TPHCM đang chi tiền triệu vào các trung tâm ngoại khóa, lớp học mùa hè…

Nghỉ hè mới hơn tháng nhưng ở các trung tâm ngoại khóa, lớp học hè tại TPHCM đã bắt đầu kín học sinh.

Từ thứ 2 đến thứ 6, chị Nguyễn Thị Lan Anh (37 tuổi, quận Tân Bình, TPHCM) lại chở con từ nhà đến trường ngoại khóa Tomato. “Sáng 8 giờ chở con đến trường, chiều 16 giờ đón con, thời gian giống như học chính khóa thường ngày”, chị nói.

Chị Lan Anh là nhân viên văn phòng, con học lớp 2. Kỳ nghỉ hè này chị cho con ở nhà chơi một tuần rồi đăng ký cho học ngoại khóa. “Giờ nghỉ hè, cháu không có ai giữ nên nhiều lúc tôi phải chở con đến cơ quan. Đi học ngoại khóa, cháu vừa được học kỹ năng sống, vừa được vui chơi với bạn bè để biết thêm nhiều thứ bên ngoài…”, chị Lan Anh nói.

Theo chị Lan Anh, khóa học của con chị kéo dài một tháng, chi phí ăn uống, vui chơi, dã ngoại khoảng 5 - 6 triệu đồng.

Chị Mẫn Luận, nhân viên kinh doanh ngụ quận 1 cũng đăng ký cho hai con gái học khóa học ngày hè tại trung tâm ngoại khóa ADAM KHOO, quận 1, TPHCM. Con chị Luận, một cháu năm nay học lớp 6, một bé học lớp 3, kết thúc hè, chị tranh thủ cho con học ngoại khóa… Những năm trước, đến kỳ nghỉ hè, vợ chồng chị chỉ cho con đi học thêm Anh văn rồi thỏa sức vui chơi ở nhà.

“Tuy nhiên, giờ cháu cũng bắt đầu lớn, tiếp xúc với xã hội bên ngoài ngày càng nhiều nên vợ chồng tôi quyết định cho cháu tham gia các lớp học hè này để cháu có thêm nhiều kỹ năng sống”, chị Luận nói. Với khóa học hè này, chị Luận dự tính sẽ tốn khoảng 13 triệu đồng cho mỗi bé với thời lượng 8 tuần.

Hè này, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, ngụ quận 7 không muốn thuê người về chăm sóc, nấu ăn cho con ở nhà như những năm trước mà thay vào đó, chị cho con đi học kỹ năng sống ngày hè ở một trung tâm ngoại khóa, quận 1. “Thuê người về nhà giữ con cũng được nhưng con chỉ được chăm sóc mà không học được nhiều thứ nên lần này vợ chồng tôi quyết định cho cháu đi học ngoại khóa”, chị Hương nói. Tại trung tâm ngoại khóa, con chị Hương sẽ được học từ sáng đến chiều tối trong 3 ngày với mức học phí gần 6 triệu đồng.

MỚI - NÓNG