Nụ cười học sinh nơi 'rốn lũ' Can Hồ A

Nụ cười học sinh nơi 'rốn lũ' Can Hồ A
TPO - Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi có dịp trở lại vùng bị lũ quét trước ngày khai giảng, thôn Can Hồ A (Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai) và ghi lại một số hình ảnh lớp học vùng ‘rốn lũ’.

>Khai giảng muộn ở Bản Khoang
>Bản Khoang tan hoang ngày tựu trường

Từ lễ khai giảng muộn vào ngày 9/9 đến nay, nhiều đồ dùng, cơ sở vật chất trường lớp bị ảnh hưởng do lũ quét ngày càng được cải thiện hơn. Tại trường Tiểu học Bản Khoang I, hàng rào bằng tre và thép được trang trí bắt mắt với nhiều màu sắc
Từ lễ khai giảng muộn ngày 9/9 đến nay, nhiều đồ dùng, cơ sở vật chất trường lớp bị ảnh hưởng do lũ quét ngày càng được cải thiện hơn. Tại trường Tiểu học Bản Khoang I, hàng rào bằng tre và thép được trang trí bắt mắt với nhiều màu sắc.
Các phòng học khang trang hơn với các bảng biểu, đồ dùng dạy và học. Phòng thư viện của trường, dù còn sơ sài, nhưng đã được bổ sung thêm sách vở, một số đồ dùng dạy và học
Các phòng học khang trang hơn với các bảng biểu, đồ dùng dạy và học. Phòng thư viện của trường, dù còn sơ sài, nhưng đã được bổ sung sách vở, một số đồ dùng dạy và học.
Theo các giáo viên, học sinh đi học thường xuyên đầy đủ. Trong các ngày mưa đều có phụ huynh đưa đi học với những em ở xa
Theo các giáo viên, học sinh đi học thường xuyên đầy đủ. Trong các ngày mưa đều có phụ huynh đưa học sinh ở xa đi học.
Lớp 4 của trường hiện đang tạm trong dãy nhà gỗ, mái xi măng. Cô giáo Đặng Thị Hồng cho hay điểm trường có 1 lớp 4. Sĩ số có 9 em luôn được duy trì đầy đủ
Lớp 4 của trường hiện tạm trong dãy nhà gỗ, mái xi măng. Cô giáo Đặng Thị Hồng cho hay, điểm trường có 1 lớp 4. Sĩ số có 9 em luôn được duy trì đầy đủ.
Các em học sinh lớp 4 của cô Hồng trong giờ học Địa lý, với bài
Các em học sinh lớp 4 của cô Hồng trong giờ Địa lý. Em Giàng Thị Sông (áo trắng) là học sinh xuất sắc nhất lớp. Ba năm liền đều đạt học sinh giỏi, Sông chia sẻ: “Em thích học Toán nhất, cả Địa lý nữa. Hôm nay cả lớp học môn Địa lý về bài Một số dân tộc ở Tây Nguyên”..
Ngày chúng tôi lên, Bản Khoang ướt sượt trong cơn mưa nặng hạt. Sân trường Tiểu học Bản Khoang I thiếu hình ảnh học sinh vui đùa. Nhiều bạn học sinh lớp 1, ngồi trong lớp vui đùa, hoặc tự đánh vần tập đọc
Ngày chúng tôi lên, Bản Khoang ướt sượt trong cơn mưa nặng hạt. Sân trường Tiểu học Bản Khoang I thiếu hình ảnh học sinh vui đùa. Nhiều bạn học sinh lớp 1, ngồi trong lớp vui đùa, hoặc tự đánh vần tập đọc.
Cùng với học sinh tiểu học, tại phòng học mẫu giáo cũng rộn ràng tiếng trẻ em. Lớp mẫu giáo có hơn 30 cháu
Cùng với học sinh tiểu học, tại phòng học mẫu giáo cũng rộn ràng tiếng trẻ em. Lớp mẫu giáo có hơn 30 cháu.
Tới giờ cơm, cả lớp mầm non lại rộn ràng tiếng trẻ. Tất cả tuần tự đọc
Tới giờ cơm, cả lớp mầm non lại rộn ràng tiếng trẻ. Tất cả tuần tự đọc "giờ cơm đến rồi. Tay phải cầm thìa...".
Niềm vui đến trường của các bé mầm non, học sinh dần xóa nhòa ký ức về trận lũ quét kinh hoàng
Niềm vui đến trường của các bé mầm non, học sinh dần xóa nhòa ký ức về trận lũ quét kinh hoàng và mang tới niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn
Theo Viết
MỚI - NÓNG