Nữ sinh bật khóc khi được robot nhận hộ bằng tốt nghiệp

Cô gái 17 tuổi bật khóc vì hạnh phúc khi điều khiển được robot từ bệnh viện nhận bằng tốt nghiệp phổ thông. 

Theo Washington Post ngày 17/5, Cynthia Pettway, nữ sinh cuối cấp ở bang Alabama (Mỹ) phải nhập viện một tuần trước lễ tốt nghiệp trung học và được chỉ định theo dõi trong vài tuần. Em lo lắng bỏ lỡ thời khắc quan trọng. 

Tuy nhiên, khu học chánh công lập của Pettway ở thành phố Mobile hợp tác cùng Bệnh viện Nhi và Phụ nữ Mỹ để nữ sinh có thể trải nghiệm cảm giác bước lên sân khấu nhận bằng thông qua một con robot. 

Khi vừa nghe mẹ mô tả, cô gái 17 tuổi tỏ ra hoài nghi. "Tôi không nghĩ việc này sẽ diễn ra thành công. Tôi nói: Mẹ, thật sự là một con robot sao?", Pettway trả lời phỏng vấn BBC

Hôm thứ hai, lễ tốt nghiệp diễn ra tại trường trung học LeFlore. Khi nhà trường gọi đến tên Pettway, một con robot mảnh khảnh mặc áo choàng, đội mũ tốt nghiệp, phần đầu là iPad chứa hình ảnh của nữ sinh di chuyển trên sân khấu bằng các bánh lăn. Đám đông cổ vũ và vỗ tay không ngớt. 

Từ bệnh viện, Pettway điều khiển và theo dõi robot cùng 40 thành viên trong gia đình, một trải nghiệm khiến em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Trong một cuộc phỏng vấn nhanh, mẹ Pettway, Rachael Johnson từ chối nói rõ về bệnh tình của con gái, nhưng cho biết nó "đe dọa đến tính mạng". Gia đình đang xoay xở để có tiền điều trị cho em. Trên Facebook của khu học chánh, bà nhận xét "trải nghiệm vừa rồi hoàn hảo". 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.