Nữ sinh bị gạ tình: Sự nổi tiếng bất đắc dĩ

Nữ sinh bị gạ tình: Sự nổi tiếng bất đắc dĩ
"Cuộc đời này không phải cái gì cũng đem ra đánh đổi. Ban đầu em đã nghĩ tới cái chết. Nghĩ lại, thấy việc tự tử là dại dột và tiêu cực. Em phải lên tiếng nói sự thật", nữ sinh bị thầy giáo gạ đổi tình lấy điểm nói.
Nữ sinh bị gạ tình: Sự nổi tiếng bất đắc dĩ ảnh 1
Vũ Thị Vân Anh

Trước khi xảy ra vụ tố cáo ông Đỗ Tư Đông, Vũ Thị Vân Anh được các học sinh, sinh viên Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Trung ương I biết đến như là một "hiện tượng của K8 biên tập". Hay phát biểu xây dựng bài, nấu ăn ngon, diễn thuyết hay, đóng kịch giỏi và đi bộ cũng chẳng ai bằng ...

Trong các giờ học, cô luôn có những câu trả lời sắc sảo với chất giọng Đà Nẵng rất cuốn hút. Có lần tham gia đóng kịch, cô nữ sinh này vào vai một người bán hàng rong. Giả giọng người miền Bắc, Vân Anh diễn xuất và giành được những tràng pháo tay tán thưởng của bạn bè. Báo hại cô sau đêm diễn ấy, cái "mỏ" bị mỏi nhừ vì phải uốn liên tục.

Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, ông Đông đã tỏ lời muốn được giúp đỡ Vân Anh mọi thứ. Đổi lại, cô phải biết nghe lời, đồng ý làm người "động viên tinh thần," quan hệ tình cảm với mình.

Vân Anh đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị trắng trợn và khiếm nhã của người thày vẫn thường đứng trên bục giảng nói với cô và những người bạn khác về kỹ năng nghề nghiệp, về lối sống cao đẹp.

Chưa đạt được mục đích, ông Đông tìm cách trù úm kẻ bướng đầu không chịu nghe lời. Ông phó trưởng khoa này đã nhiều lần đánh tiếng sẽ đánh trượt Vân Anh trong các môn thi. Và thực tế, có học kỳ, cô lớp trưởng được đánh giá là thông minh và chăm học này bị thi lại 4 trong số 5 môn.

Tiếp đó, ông Đông nạt nộ sẽ đánh trượt tốt nghiệp đối với Vân Anh. "Ban đầu em đã nghĩ tới cái chết. Nghĩ lại thấy việc tự tử là dại dột và tiêu cực. Em phải lên tiếng nói sự thật", Vân Anh tâm sự.

"Nhưng lấy đâu ra bằng chứng để tố cáo ông Đông? Lần trước em đem chuyện ông Đông "gạ tình" mình báo cáo với Ban giám hiệu, cả thầy hiệu trưởng Đinh Văn Mạnh và cả cô hiệu phó Nguyễn Thị Thanh đều biết nhưng không có chứng cứ đành chịu, mọi chuyện được cho qua", Vân Anh nói.

Chính điều này đã khiến Vân Anh quyết định thực hiện ghi âm cuộc gạ tình của ông Đông. "Em không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác. Việc em làm là bất đắc dĩ", Vân Anh cho biết.

Trước khi cuộc "gạ tình" diễn ra, ông Đông đã nhiều lần nhắn tin giục cô học trò đến nhà để tạo "niềm tin cho thầy". Vân Anh biết cuộc nói chuyện này cũng giống như những cuộc nói chuyện trước đây, rằng cũng những câu nói đó, rằng cũng những lời đề nghị khiếm nhã đó, nên việc thực hiện ghi âm không khó lắm. Vấn đề còn lại là làm cách nào để thoát thân một cách an toàn.

"Có được bằng chứng, em nghĩ tốt nhất là nhờ báo chí lên tiếng giúp đỡ. Vả lại, thời điểm đó chẳng có ai để chia sẻ cả. Em phải tự đấu tranh với bản thân. Suốt một đêm em không dám ngủ, vì sợ giấc ngủ sẽ xóa hết đi những ý nghĩ mạnh mẽ trong mình. Nằm chờ trời sáng càng nhanh, càng tốt", Vân Anh nhớ lại.

Sau khi gửi băng ghi âm, Vân Anh trở về trường thu xếp đồ đạc "đi tránh bão". Một đêm nữa nặng nề trôi qua. 4h sáng cô phải bật dậy để rời ký túc xá trước khi bài báo được đăng.

Những ngày xảy ra chuyện, 2 cô em gái Vân Anh thường xuyên gọi điện động viên chị. Còn bố mẹ Vân Anh, lúc chưa hiểu chuyện thì la mắng cô rất nhiều cũng bởi tại thương con. Thế nhưng, những ngày sau đó, họ lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy con đã trưởng thành.

Những ngày báo chí đăng tải thông tin đến chuyện ông Đông gạ nữ sinh đổi tình lấy điểm, Vân Anh tắt máy di động, giam mình trong căn nhà trọ ở Hà Nội. Lúc thì lo bị trả thù, khi lại ân hận việc mình làm đã khiến ông Đông mất việc.

Vân Anh bảo cuộc đời không đơn giản như cô nghĩ, từ nhỏ luôn được gia đình yêu thương hết mực, được bàn bè quý mến, cô nghĩ cuộc sống chắc hẳn tươi đẹp như thế. Song sóng gió đầu đời này chưa hẳn đã làm cô mất đi niềm tin.

Bây giờ Vân Anh đã là một người nổi tiếng bất đắc dĩ và cô hy vọng câu chuyện buồn này sẽ dần lắng xuống để tất cả được bắt đầu tốt đẹp hơn.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG