Thầy giáo đánh học sinh chảy máu xin lỗi

Thầy giáo đánh học sinh chảy máu xin lỗi
TP - Sáng 3/4, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định) có buổi làm việc với phụ huynh em Trần Văn Tuấn và thầy giáo Nguyễn Thanh Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A13 (Tiền Phong ra ngày 3/4 phản ánh trong bài Thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi )

> Thầy giáo tung chưởng, học sinh xịt máu mũi
> Đề nghị cảnh cáo toàn ngành thầy giáo đánh học sinh

Thầy Châu Văn Phú – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã mời phụ huynh em Tuấn và thầy Hoài lên làm việc. Nhà trường cũng thừa nhận sai sót là không nắm bắt thông tin kịp thời để gây ra sự việc đáng tiếc nói trên. Chúng tôi cũng đã trình bày sự việc với gia đình, nhận lỗi sai của mình và phân tích lợi, hại của vấn đề, trao đổi với gia đình để cháu Tuấn đi học trở lại. Chiều nay, cháu Tuấn lên lớp học bình thường. Chúng tôi sẽ họp hội đồng nhà trường, cảnh cáo thầy Hoài trước hội đồng sư phạm”.

Tại buổi làm việc, thầy Nguyễn Thanh Hoài cũng nhận lỗi của mình, xin lỗi học sinh và gia đình học sinh. Thầy cam kết sẽ không tái phạm, và động viên em Tuấn trở lại lớp học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.