Thầy giáo K’ho dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo

Thầy Lo Minh kèm các em nhỏ học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy Lo Minh kèm các em nhỏ học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
TP - Cứ vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hội trường thôn 15 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) lại ngân vang tiếng trẻ ê a đọc tiếng Anh. Lớp học đặc biệt này do thầy giáo người K’ho K’Xiam Lo Minh (SN 1983) mở dạy miễn phí cho học sinh nghèo trong buôn làng.

Là con cả trong gia đình có 4 anh em, Lo Minh luôn nỗ lực học tập để làm gương cho các em. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh doanh nghiệp tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (năm 2007), anh Lo Minh vừa làm cho một công ty xuất nhập khẩu ở TPHCM vừa đi dạy kèm kiếm thêm thu nhập. Dần rồi anh mê nghề giáo. Lo Minh học thêm nghiệp vụ sư phạm, chính thức được đứng trên bục giảng. Sau gần 10 năm sống xa nhà, năm 2011 Lo Minh quyết định về quê cho gần gia đình, buôn làng, mà vẫn tiếp tục đi dạy tiếng Anh cho các trung tâm ngoại ngữ.

Nhận thấy trẻ em ở buôn làng thiệt thòi, không có điều kiện học thêm, Lo Minh nảy ra ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Đối tượng anh hướng đến là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em đồng bào K’ho. Lo Minh đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đi học rồi liên hệ mượn hội trường thôn 15 làm nơi giảng dạy. Hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, từ đầu tháng 8/2018, lớp học chính thức “sáng đèn”. Buổi đầu, lớp học chỉ có vài em, về sau số lượng tăng dần, đến nay lớp đã tập hợp được hơn 80 trẻ đến từ các buôn Dạ Bin, Dạ Ngào…

Từ khi mở lớp dạy miễn phí, anh Lo Minh nghỉ hẳn công việc dạy ở trung tâm ngoại ngữ. Anh cho biết: Khoảng cách từ nhà đến trung tâm hơn chục cây số, phải dạy liên tục cả tuần nên không có thời gian rảnh. Nghỉ dạy ở trung tâm, anh vẫn còn nguồn thu từ làm gia sư tại nhà, tạm đủ lo cho tổ ấm nhỏ, còn thứ 7, Chủ nhật, anh dành cho bọn trẻ trong buôn làng.

Với 80 em có độ tuổi, khả năng tiếp thu bài khác nhau… anh Lo Minh phân thành 2 lớp. Lớp học vào chiều thứ bảy dành cho các em ở độ tuổi cấp 1, còn chiều chủ nhật dạy cho học sinh cấp 2. Chỉ là dạy thêm nhưng anh Lo Minh vẫn soạn giáo án bài bản trước đi đến lớp. Với các em cấp 1, anh chủ yếu dạy cách chào hỏi, đọc viết các con vật, vật dụng đơn giản hằng ngày để tạo hứng thú, giúp các em yêu thích môn tiếng Anh. Còn lớp cấp 2, anh bám sát chương trình sách giáo khoa và rèn thêm cho các em kỹ năng nghe, phát âm chuẩn. Mỗi buổi học kéo dài từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, anh Lo Minh đan xen các tiết mục đố vui, ca hát… bằng tiếng Anh để buổi học luôn sôi động, lôi cuốn học sinh.

Anh Lo Minh tâm sự: Dạy cho các em tuy hơi cực nhưng bù lại chúng rất ngoan, biết nghe lời thầy. Chỉ tiếc cho nhiều em nhỏ khác cũng muốn học, nhưng gia đình bận việc phải ở nhà. Thấy được việc làm ý nghĩa của anh, hai cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh cũng tình nguyện tham gia phụ giảng. Cần lắm những nhà hảo tâm cùng chung tay xây dựng lớp học. Bởi lớp mới mở nên còn thiếu nhiều thứ : bàn ghế; vở, bút, cụ học tập… đều cần vận động mạnh thường quân ủng hộ

Ông Nguyễn Văn Trang, trưởng thôn 15 cho biết: Cả thôn chỉ Lo Minh là người biết cái chữ nhiều nhất. Khi biết Minh muốn mở lớp học miễn phí cho các em nhỏ, ông rất ủng hộ. Trong thôn tình trạng học sinh bỏ học nhiều lắm, ở cấp 1 số học sinh bỏ học khoảng 20 %, lên cấp 2 tăng lên 50%, tới cấp 3 chỉ còn ít em theo học. Mỗi lần học sinh bỏ học, giáo viên trong trường lại liên hệ nhờ ông đến nhà các em vận động rất khó khăn. “Thấy đứa này bỏ học, đứa kia cũng bỏ theo. Bố mẹ nói chúng không nghe, nhiều khi tôi phải dọa đủ thứ mới chịu đi học lại. Nạn mù chữ trong thôn hiện nay là điều khiến tôi đau đầu nhất. Không có cái chữ việc tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rất khó, dân cứ lạc hậu, và cái nghèo cứ đeo bám”. Hiện ông liên hệ xin UBND xã bàn giao lại hai phòng học mẫu giáo cũ đang để trống, để bàn với Lo Minh mở thêm lớp học tình thương xóa mù chữ cho trẻ nhỏ trong thôn...

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.