Thí sinh cao 90 cm tự tin đỗ đại học

Hai bố con Phước xuống cầu sông Hàn tránh nắng trước ngày thi. Ảnh: Thanh Trần.
Hai bố con Phước xuống cầu sông Hàn tránh nắng trước ngày thi. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - “Em tự tin mình sẽ đỗ, bởi ba môn khối A này là thế mạnh của em, điểm trung bình em đều đạt từ 9,1 trở lên, nhất là môn Lý”, thí sinh Nguyễn Đình Phước (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cao chỉ 90cm, đã chia sẻ như vậy trước ngày vượt vũ môn.

Năm nay, Phước đăng kí thi vào ngành CNTT trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng theo định hướng của gia đình. Đây cũng là ngành nghề mà Phước cho là phù hợp với chiều cao khiêm tốn của bản thân.

Ba của Phước, ông Nguyễn Đình Toản cho biết em bị lùn bẩm sinh, đã hai lần ra Đà Nẵng phẫu thuật mở xương lúc 5 tuổi nhưng không thành công. 

Suốt 12 năm đi học, Phước đều phải ngồi sau yên xe của ba hoặc bạn bè, dù vậy nhưng thành tích học tập của Phước vẫn rất đáng nể: 9 năm học sinh giỏi, 3 năm học sinh khá. Riêng ba môn Toán – Lý – Hóa, Phước học rất giỏi, dù không có điều kiện đi học thêm, học kèm như các bạn khác.

Ra Đà Nẵng dự thi, hai cha con xin ở nhờ phòng trọ của một sinh viên cùng quê gần ĐH Bách Khoa. 

Sáng 30/6, Phước lên trường làm thủ tục, khi vào phòng thi, tất cả bàn ghế đều “quá khổ” so với Phước, nhưng rất may một số thầy cô đã đưa Phước đi đo để thiết kế lại một bộ bàn ghế phù hợp, giúp em thoải mái khi ngồi làm bài thi. 

Phước chia sẻ: “Em mong được làm một kỹ sư CNTT, kiếm được tiền để tự trang trải bản thân, sau nữa là phụ ba mẹ nuôi em ăn học. Ba em đã có tuổi, làm công nhân điện lực sắp về hưu, mẹ bán hàng tạp hóa nhỏ nên sẽ rất khó khăn nếu ba đứa em của em tiếp tục vào đại học. Em chưa bao giờ buồn vì khiếm khuyết cơ thể mình, mà lấy điều đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn”.

MỚI - NÓNG