Thủ khoa ĐH Huế chông chênh sự học

Hoàn cảnh gia đình khiến sự học của thủ khoa Đỗ Như Thuần đang chông chênh sóng gió
Hoàn cảnh gia đình khiến sự học của thủ khoa Đỗ Như Thuần đang chông chênh sóng gió
TP - Đỗ Như Thuần (người vùng cao A Lưới, tỉnh TT-Huế) là một trong những tân thủ khoa Đại học Huế năm nay. Ít ai biết rằng, cậu học trò đã nhiều năm “trọ” tại một trung tâm bảo trợ xã hội ven TP Huế. Đỗ đạt cao, nhưng sự học phía trước của Thuần đang chông chênh sóng gió.

Trung tâm Bảo trợ Học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) những ngày tháng 8 này vui hơn khi hay tin một trong những người con ngoan của điểm bảo trợ xã hội vừa đỗ thủ khoa khối B ngành Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Dược Huế, với 28,5 điểm. Thầy và trò Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, nơi Đỗ Như Thuần có 3 năm theo học cấp 3 cũng vui lây trước thành tích của em. Thuần vui nhưng em vẫn không giấu được vẻ lo âu, khi đề cập đến chặng đường 6 năm học đại học Y phía trước, với thân phận của một tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. 

Thuần kể, mẹ mắc bệnh về tuyến giáp từ khi em mới học lớp 2, những năm sau này thì chuyển sang ung thư. Gia đình khánh kiệt, bao nhiêu tiền của lần lượt đội nón ra đi.

Thuần chỉ biết động viên mẹ làm vơi dịu cơn đau bằng tinh thần hiếu học để mong vượt lên hoàn cảnh. Tuy sống ở vùng cao dân tộc ít người, Thuần vẫn quyết tâm thi đỗ vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế) - một cơ sở giáo dục “điểm” của tỉnh.

Đến năm lớp 9, kinh tế gia đình lúc này càng trở nên kiệt quệ vì người mẹ đau ốm, Thuần được tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng (thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Nhờ những tấm lòng hảo tâm cưu mang, gia đình Thuần vơi bớt phần nào gánh nặng tiền bạc lo cho em ăn học. Nơi đây trở thành mái nhà thứ hai ngập tràn tình yêu thương đối với phận trò nghèo như Thuần.

Học hết bậc THCS, Thuần thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, khối chuyên Hóa. Nhà nghèo, đường núi cheo leo, mỗi năm Thuần chỉ có thể gặp lại người thân vào hai dịp lễ Tết và nghỉ hè. Thời gian còn lại em dành cho việc học. 

Ngày chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội thăm Thuần, cũng gặp dịp mẹ của Thuần, bà Phan Thị Mỹ từ A Lưới lặn lội về đây chia vui với thành tích đỗ đạt cao của cậu con trai.

“Biết tin Thuần đỗ thủ khoa đại học, hàng xóm láng giềng cứ liên tục đến chúc mừng. Tôi vui lắm, nhưng cứ nghĩ về bệnh tình, lo phận nghèo đeo bám và chặng đường học hành phía trước của con mà nhiều đêm không sao chợp mắt được. Với bệnh tình như hiện nay, không biết tôi có sống đến ngày cháu Thuần ra trường hay không”, bà Mỹ thều thào.

Thuần cho biết, tới đây em sẽ tìm việc làm thêm để có tiền trang trải học hành. Được biết, Thuần không chỉ là thủ khoa Trường ĐH Y Dược Huế. Năm nay em còn đỗ vào ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông (khối A) - Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, với 24,5 điểm.

Ngày 11/8, vợ chồng nhà giáo lão thành Phan Xuân Chi (74 tuổi, ngụ ở quận 3, TPHCM, là bạn đọc trung thành của báo Tiền Phong trong mấy chục năm qua) đã đến Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM nhờ chuyển 1 triệu đồng đến hai học trò nghèo vượt khó học giỏi, là Đỗ Thị Bích Huệ, trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội - người đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế 2014 (Tiền Phong số 204) và Trần Văn Cường, học sinh trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh- người cùng lúc đỗ thủ khoa trường ĐH Bách khoa TPHCM và á khoa trường ĐH Y Hà Nội (Tiền Phong số 220).

 Thanh Phương

MỚI - NÓNG