Thủ khoa “kép”sắp được kết nạp Đảng

Thủ khoa “kép”sắp được kết nạp Đảng
TP - Đó là Bùi Đức Ngọt (SN 1990), học sinh lớp 12E, trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) với thành tích đáng nể: Thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Bố Ngọt từng là người lính đóng quân ở Trường Sa, sau về phục viên rồi lâm bệnh qua đời khi Ngọt mới tròn 3 tuổi. Bà Mai Thị Quê (mẹ của Ngọt) ở vậy, quyết tâm để nuôi con ăn học. Nhà nghèo, bà Quê cần mẫn với 5 sào ruộng vừa trồng lúa lẫn trồng đay, một mình nuôi con.

Nhắc lại chuyện, bà Quê bùi ngùi: “Do hoàn cảnh gia đình bên chồng khó khăn nên khi sinh cháu, tôi phải về quê ngoại ở xóm 10, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Lúc cháu lên 3 tuổi thì bố cháu mất. Suy đi tính lại, 2 mẹ con tôi quyết định ở lại quê ngoại”.

Bên ngoại cũng không khá hơn so với bên nội nhưng cũng thu vén được khu nhà bếp (lúc bấy giờ đang dùng để chăn nuôi) cho mẹ con Ngọt mượn để cải tạo làm nơi ở. Năm tháng qua đi, trong ngôi nhà tạm bợ đủ che nắng che mưa ấy, bà Quê và đứa con thơ đã trải qua bao nhọc nhằn. Ngọt lớn lên đã sớm ý thức được nỗi vất vả của mẹ.

Những bữa cơm đạm bạc, thiếu thốn không làm phiền lòng ý chí quyết tâm học tập của Ngọt. Ngoài những giờ lên lớp, mọi công việc nội trợ, đồng áng, Ngọt đều gắng tham gia cùng mẹ. Càng học lên những lớp cuối cấp, tiền ăn học của Ngọt càng tốn hơn, bà Quê lại vay mượn để cho Ngọt được yên tâm học tập.

Năm ngoái, bà Quê vay của em gái được ba triệu đồng mua một con bò để nuôi sinh sản, với hy vọng sau này có được một số tiền để dành cho Ngọt đi thi đại học. Cũng từ đó, Ngọt kiêm thêm cắt cỏ, thái chuối và chăn bò mỗi khi đi học về.

Thủ khoa “kép”sắp được kết nạp Đảng ảnh 1
Ngọt thái chuối cho bò ăn

Thủ khoa Ngọt sẽ trở thành đảng viên trẻ

Cô giáo Nguyễn Thị Hà, chủ nhiệm lớp 12E, cho biết: “Ngọt là học sinh có ý chí và ý thức rất tốt. Tính siêng năng, chủ động, nghiêm túc, cần cù và chăm chú học tập của em khiến các bạn trong lớp cùng thầy, cô giáo bộ môn rất yêu quý. Đặc biệt, Ngọt đều học giỏi ở tất cả các môn...”. 

Thầy giáo Bùi Nga, Hiệu trưởng trường THPT Ba Đình cho biết: “Đức tính và tinh thần phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập của em Bùi Đức Ngọt rất đáng được khen ngợi. Vì thế, nhà trường đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn xét đặc cách để kết nạp em Ngọt được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hiện nay, nhà trường đang hoàn tất hồ sơ của em, để có thể tổ chức kết nạp Đảng cho Ngọt vào đợt 2/9 tới đây”.

Với số điểm các môn thi, bao gồm: môn Sinh 9,5 điểm, môn Hóa 9,75 điểm, môn Toán 10 điểm (của trường Đại học Y Hà Nội) và Toán 10 điểm, Hóa 10 điểm, Lý 9,75 điểm (được làm tròn 30 điểm) tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bùi Đức Ngọt đã trở thành thủ khoa “kép” của hai trường.

Khi được hỏi về dự định chọn trường nào để học, Ngọt cho biết: “Hiện tại, em đang phân vân vì mặc dù rất thích theo học trường Đại học Y, nhưng hoàn cảnh gia đình em khó khăn, theo học trường này thì mất nhiều thời gian và cả chi phí ăn học nữa”.

Bà Quê bảo: “Cháu chọn trường nào tôi cũng đồng ý, dẫu biết sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ bám ruộng bám đồng để chắt chiu cho cháu ăn học”. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.