Thư một đồng nghiệp gửi thầy Đỗ Việt Khoa

Thư một đồng nghiệp gửi thầy Đỗ Việt Khoa
TPO - Trong số rất nhiều phản hồi nhận được sau khi công khai chống tiêu cực, thầy Đỗ Việt Khoa rất tâm đắc với lá thư của một đồng nghiệp gửi ngày 22/6. Được sự đồng ý của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, chúng tôi xin đăng toàn bộ bức thư này.
Thư một đồng nghiệp gửi thầy Đỗ Việt Khoa ảnh 1
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Ảnh: Xuân Mai

>> Tôi sẽ chống tiêu cực đến cùng!
>>
Cơ hội cho một cuộc cách mạng trong giáo dục

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2006

Kính gửi thầy giáo Đỗ Việt Khoa, trường THPT xã Vân Tảo, huyện Thường Tín

Thưa thầy!

Tôi đọc được một đoạn tin ngắn trong báo về việc thầy đã công khai tố cáo tệ nạn thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường THPT Phú Xuyên A, tỉnh Hà Tây vừa qua.

Tôi rất hoang nghênh tháo độ đối với việc thi cử hiện nay của thầy. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng về lương tâm trung thực nghề nghiệp và sự dũng cảm của thầy.

Thưa thầy!

Trước tôi cũng là một giáo viên, đã từng ở trường, từng làm việc ở Sở Giáo dục Hà Tây và cũng đã từng đi làm thi ở các hội đồng thi. Tôi rất muốn các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ. Tôi xin chia sẻ sự băn khoăn và có lẽ là nỗi đau lòng của thầy trước việc học sinh ta thi cử ở một số nơi như hiện nay.

Tôi cũng muốn được trao đổi thêm với thầy về nhiều khía cạnh nữa của vấn đề này.

Các em học sinh của chúng ta đáng trách một phần, nhưng trách nhiệm và lỗi chính để tình trạng thi cử như hiện nay ở mộ số nơi là do Bộ Giáo dục, một số lãnh đạo Sở Giáo dục một số tỉnh và ban giám hiệu của nhiều trường phổ thông trung học. Trong đó có trách nhiệm của cả tôi và thầy, những người làm thầy bấy lâu chưa thật dũng cảm, chưa dám sả thân đem lại cho các em một nền giáo dục đúng ý nghĩa của nó.

Ngày trước cha mẹ học sinh đưa con em đến nhà thầy xin học, điều đầu tiên nói là: “Xin thầy cho cháu kiếm dăm, ba chữ để cháu làm người...”. Ôi, đúng quá thay! Mục đích của nhân dân ta cho con đi học là để “làm người”. Làm người trước hết phải trung thực, trung thực trong tuổi học trò trước hết phải trung thực trong học tập.

Người lớn chúng ta làm thi cử gian dối như thế này, tôi rất lo hỏng cả một thế hệ học sinh ở những nơi đó, nên thấy thầy tố cáo việc này, tôi mừng lắm.

Thầy đã thắp lên, khêu sáng lại ngọn đèn (mà vừa qua có lúc hầu như chúng ta để lụi) giáo dục của chúng ta để mọi người cùng bắt tay vào hỗ trợ giải quyết. Chúng ta góp phần dạy các em nên người.

Hệ lụy của việc gian dối trong tổ chức thi cử như thế này sẽ đào tạo ra những kẻ gian tham mà nhân dân ta căm giận.

Nền giáo dục của chúng ta đã làm nên những bông hoa kỳ diệu (lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng) trước đây là đào tạo nên những thế hệ các nhà khoa học cho đất nước, những chiến sĩ cứu nước, những anh hùng lao động...

Rất mong Bộ Giáo dục và những người làm công tác giáo dục chúng ta vực dậy nền giáo dục tốt đẹp của ta như chúng ta đã từng làm được những năm trước đây. Tôi rất mong như thế và tin như thế.

Rất cảm ơn lương tâm nghề nghiệp trong sáng và sự dũng cảm của thầy. Nếu có thể, mong thầy viết thư cho tôi để biết được địa chỉ nơi thường trú của thầy để viết thư trao đổi thêm với thầy.

Xin chúc thầy và gia đình bình an, hạnh phúc!

Kính thư
Cán bộ giáo dục đã về hưu

MỚI - NÓNG