Trao Học bổng "Đọt Chuối Non" lần thứ 6: Xanh ngời khát vọng tương lai

Thầy hiệu trưởng cùng 5 học sinh xuất sắc tại trường THCS Phan Chu Trinh
Thầy hiệu trưởng cùng 5 học sinh xuất sắc tại trường THCS Phan Chu Trinh
TPO - Chương trình Học bổng Đọt Chuối Non sau hơn 3 năm hoạt động trên Tây Nguyên không chỉ giúp đỡ, khích lệ hàng trăm học sinh, sinh viên giàu nghị lực vượt khó, hiếu học hiếu thảo, thu hút được nhiều tấm lòng hào hiệp hỗ trợ cho chương trình, mà còn tích cực góp phần lan tỏa tính thiện, tình nhân ái ra cộng đồng xã hội.

Vượt khó, hiếu học

Khởi sự hữu duyên, trường hợp được nhận suất học bổng Đọt Chuối Non (ĐCN) đầu tiên từ tháng 10/2012 tới nay vẫn được nhiều người nhắc đến. 

Nguyễn Dũng Hiếu, học trò lớp 9C trường THCS Đoàn Thị Điểm (Buôn Ma Thuột) khi đó sống côi cút một mình trong gian nhà nhỏ, phải xin chạy bàn, giúp việc, múa lân tự kiếm sống nuôi thân mà vẫn học rất chuyên cần. Ba Hiếu mất sớm, anh trai nghỉ học ra Hà Nội làm thuê nuôi mẹ chạy thận nhân tạo. Tận thấy gia cảnh ngặt nghèo của Dũng Hiếu, đại diện báo Tiền Phong đã trao 2 lần học bổng ĐCN cho em, đồng thời liên hệ giúp mẹ Hiếu được hỗ trợ điều trị ở bệnh viện gần nhà, giới thiệu việc làm cho anh trai Hiếu tiện chăm sóc mẹ, để Hiếu yên tâm học tập. Nay mẹ Hiếu đã khỏe hơn trước. Hiếu đang là nam sinh lớp 12, càng chăm ngoan, hiếu học.

Những gương sáng nhận học bổng ĐCN tiếp đó ngày càng đa dạng, đều giàu nghị lực vượt khó, khát khao được học, mong tri thức giúp chuyển xoay số phận. Như cậu học trò lớp 3 Y ĐôRy mắc bệnh hiểm nghèo, mất cả cha lẫn mẹ ở Buôn Cháy huyện Cư Mgar, ngay khi đang sốt cao vì không tiền mua thuốc uống vẫn nài xin được ở lại lớp nghe cô giảng bài; Là nữ sinh mồ côi Phạm Minh Tâm lớp 12A5 trường THPT Lê Quý Đôn, học giỏi đều các môn, mấy tháng sau lễ trao học bổng ĐCN lần thứ 5 năm 2014 đã thi đậu vào trường đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân; Là đôi nam sinh Phạm Minh Trung và Huỳnh Đức Duân mắt mù lòa nhưng học hòa nhập cùng các bạn lành lặn ở trường PTCS Phạm Hồng Thái năm nào cũng đạt khá giỏi, lại còn hát hay đàn nhuyễn khiến học sinh toàn trường nể phục, thầy cô thêm yêu nghề sâu sắc.

Trao Học bổng "Đọt Chuối Non" lần thứ 6: Xanh ngời khát vọng tương lai ảnh 1

Ly Na giàu nghị lực 

Nữ sinh Lê Thị Ly Na đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh với chiều cao 90 cm. Ít ai biết nữ sinh lớp 12A5 THPT Hồng Đức ( TP Buôn Ma Thuột) tuy dáng vóc tí hon vì căn bệnh hội chứng thận hư, con một hộ nghèo, nhưng đã 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. 

Trong danh sách 78 học sinh được trao học bổng đợt này, ngoài tên lạ Ly Na, còn có họ lạ của nam sinh lớp 9, dân tộc Nùng, tên Ven Gia Chung. Người giới thiệu Chung với báo Tiền Phong, là thầy Tạ Ngọc Kiểm, hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh- nơi được chọn đăng cai tổ chức trao học bổng ĐCN lần thứ 6. Trong số 34 người tử nạn bởi vụ xe khách rớt xuống cầu 14 gây chấn động dư luận cả nước hồi tháng 5/2012, có cả cha lẫn mẹ của Chung. Từ đó, 3 anh em Chung được chú ruột đem về nuôi. Thương vợ chồng chú cũng nghèo lại thêm gánh nặng cưu mang các cháu, anh em Chung rất hiếu học, học lực luôn đạt loại khá giỏi.

Trao Học bổng "Đọt Chuối Non" lần thứ 6: Xanh ngời khát vọng tương lai ảnh 2

Nhược Nam cùng mẹ cuốc cà phê 

Ngoài các học sinh vượt khó, nhận học bổng ĐCN lần thứ 6 còn có những trường hợp đặc biệt xuất sắc về thành tích học tập, như 5 học sinh tiêu biểu của trường THCS Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột: Võ Trịnh Xuân Nguyên lớp 9G, Phan Quốc Vượng lớp 9C, Trần Ngọc Khánh Trân lớp 9G, Nguyễn Tấn Dũng lớp 8A, Trần Bảo Anh lớp 7A với các bảng vàng thành tích, là những "báu vật" của ngôi trường THCS đầu tiên và duy nhất vừa được lãnh đạo tỉnh đề nghị Chủ tịch Nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Và những người con hiếu thảo

Tại lễ khai mạc ngày Chủ Nhật Đỏ 2014, báo Tiền Phong trao suất học bổng ĐCN đặc biệt cho Trần Ngọc Thức, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên đã nhiều năm vừa học, vừa hợp đồng làm thêm với Cty Cao su để nuôi cha mẹ già yếu, bại liệt.  

Đợt trao học bổng ĐCN lần thứ 6 này, càng có thêm nhiều học sinh hiếu thảo được vinh danh. Trong đó có em Nghiêm Hồ Nhược Nam nữ sinh lớp 11 A12, trường THPT Đắk Song.  Bố mẹ ly hôn từ khi Nam còn nhỏ. Thương đời mẹ nhọc nhằn hy sinh hết cho các con, Nam ngoài giờ học toàn vác cuốc theo mẹ chăm rẫy, làm thuê mà năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, được trường cử đi dự hội nghị điển hình tiên tiến về nghị lực vượt khó cấp huyện, cấp tỉnh .

Trao Học bổng "Đọt Chuối Non" lần thứ 6: Xanh ngời khát vọng tương lai ảnh 3

Thu Hiền chăm sóc người mẹ tật nguyền

Nữ sinh Trần Thị Thu Hiền ở thôn Đức Long, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông chưa từng thấy mặt bố. Mẹ Hiền tàn tật bẩm sinh. Được bà ngoại nghèo khó cưu mang, từ năm lớp 4 em đã thạo việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, mua thuốc cho mẹ. Từ năm học lớp 8, ngoài giờ học Hiền bắt đầu đi cấy thuê, cắt cỏ, cắt cành cà phê, hái ca cao kiếm sống, chăm sóc mẹ trong căn nhà tình nghĩa được địa phương xây tặng chỉ rộng khoảng 20 m2. Trong cảnh cùng khổ, Hiền vẫn 10 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện.

Trao Học bổng "Đọt Chuối Non" lần thứ 6: Xanh ngời khát vọng tương lai ảnh 4

Anh em Kiệt tự kiếm sống  nuôi gia đình

Người xin báo Tiền Phong cho "lớp trưởng ve chai" Phan Đình Kiệt được nhận học bổng ĐCN lần thứ 6 là cô Minh Hoài, dạy môn Giáo dục công dân ở trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Thấy căn chòi gỗ xiêu vẹo dựng trên đất rẫy mượn tạm, nơi sống đã nhiều năm của gia đình Kiệt, cô Hoài sững sờ hiểu 3 anh em Kiệt hiếu học, hiếu thảo biết bao nhiêu, khi một buổi đến trường, 1 buổi phải dầm mưa dãi nắng lượm ve chai nhôm nhựa bán kiếm tiền phụ bố làm phu khuân vác. Vì mẹ đau tim nặng mà gần 10 năm nay, gia đình Kiệt không tấc đất cắm dùi, UBND xã phải xếp vào diện "hộ nghèo đặc biệt”. Dẫu vậy, Kiệt vẫn vừa cố gắng học giỏi, vừa là lớp trưởng gương mẫu năng động, nhiều lần được tuyên dương.

Nhìn tấm ảnh cô Hoài chụp căn chòi của "lớp trưởng ve chai" chuyển qua tin nhắn, phóng viên báo Tiền Phong đã về tận nơi tìm hiểu. Quả thật trường hợp này xứng đáng được trao suất học bổng ĐCN đặc biệt, từ một nhà tài trợ ẩn danh cũng đặc biệt từng đề nghị chỉ nên gọi ông là " ông Đậu".

Thích thú quan sát hoạt động sôi nổi của chương trình học bổng ĐCN lần thứ 5 năm 2014, bà Nicole Pechine Epouse Trampoglieri cho biết nhóm bạn của bà đã mang về Pháp những ấn tượng Tây Nguyên vô cùng tốt lành. Lễ trao học bổng ĐCN lần thứ 6 ngày 16/11/2015, dù không đến Tây Nguyên đúng dịp được, Hội vẫn tiếp tục cử đại diện là phó Giáo sư Trịnh Đức Thái- trưởng khoa Pháp văn Đại học Sư phạm Hà Nội bay vào trao tận tay các học sinh hiếu học, hiếu thảo 10 suất học bổng ĐCN, là tiền tiết kiệm của nhóm cán bộ hưu trí trong Hội Hữu nghị Việt - Pháp vùng Choisy Le Roi, mà bà là Chủ tịch.

Mỗi tháng trích 500 nghìn, tức 1/3 chế độ thương binh chuyển vào tài khoản học bổng ĐCN, " ông Đậu" cho biết vợ ông bị mù, gia cảnh ông cũng rất nghèo khó, nhưng ông khao khát được làm việc thiện như di nguyện một đồng đội đã hy sinh khi lấy thân mình che bom đạn cho ông. Ông dặn: "Bốn triệu đồng này tôi muốn tặng cháu nào hoàn cảnh khó khăn nhất. Chỉ cần được nhìn thấy niềm vui khi nhận quà trên gương mặt cháu bé hiếu học, là tôi cùng đồng đội đã khuất sẽ thỏa nguyện". Và, người được Hội đồng quản trị Học bổng ĐCN quyết định trao suất học bổng đầy ý nghĩa này, là Phan Đình Kiệt, " lớp trưởng ve chai".

Báo Tiền Phong chân thành cảm ơn các nhà tài trợ chương trình Học bổng Đọt Chuối Non :  

Hội Hữu nghị Việt Pháp vùng Choisy Le Roi 20.000.000 đ; Một bác sĩ  họ Phạm ở BV TH 20.000.000 đ; Cty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên 20.000.000 đ; Bà Thúy Thanh- Cty Ô tô Thái Hòa 20.000.000đ; Ông Trần H. ( Hà Nội) 10.000.000 đ; Bạn Mai Vo 200 USD; Bà Huỳnh Thị Ngọc Dung, trưởng phòng 9 VKSND tỉnh 10.000.000đ; Ông Lê QT VKSND tỉnh 4.000.000đ; Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Cty CP Minh Phát 4.000.000đ; Anh Nguyễn Minh Quan Huấn TP HCM 5.000.000đ ; Thầy thuốc Khăm Phết Lào 10.000.000đ; Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong giám đốc Công ty TNHH sản xuất bơm chìm Đăng Phong 10.000.000 đ; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh  Đắk Lắk 10.000.000 đ; Công ty TNHH XD TM Sài Gòn (Km4 QL14 BMT) 10.000.000 đ; Công ty CP XD Đắk Lắk ( 25 Lê Duẩn, BMT ) 10.000.000 đ; Bà Vũ Thị Thúy Thu Hồng 36 Nguyễn Tất Thành BMT 10.000.000đ; Cty TNHH Nguyên Hưng ( 24 Y Bih Aleo BMT ) 5.000.000 đ; Công ty Dược TƯ II chi nhánh Tây Nguyên 5.000.000 đ;  Cty CP SXCB Nông Lâm Sản và Vật tư Nông nghiệp Phúc Thịnh  (Ngọc Lạc, Thanh Hóa) 5.000.000 đ; Bs Phan TT  2.000.000đ; Cty Dược Vật tư Y tế Đắk Lắk 5.000.000 đ ; Nhà thuốc tây An Tâm 2.000.000 đ; Bạn Tú Uyên TP HCM  2.000.000 đ; Bà Nguyễn Thị Phụng 121 Lý Thái Tổ BMT 4.000.000 đ; Tiệm Nail Như Ngọc 75 Nguyễn Đức Cảnh 2.000.000 đ.

Và 4 đơn vị hỗ trợ in ấn, trang thiết bị, tặng quà trong lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 6-2015 :  

Cty TNHH MTV Giải trí Pro, 185 Nguyễn Công Trứ BMT; Công ty In Công Nghệ Việt  , 32 Ngô Quyền BMT; Cty Mặc Vi, 128  Lý Thường Kiệt BMT; Cty CP Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, 82-84 Bùi Thị Xuân phường Bến Thành Q 1 TP HCM.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.