Trẻ em Raglai bị dụ bỏ học vào Nam lao động

Chị Cao Thị Thân Ngọc kể lại việc thảng thốt, ù cả tai khi nghe tin có người đưa Bé Dân (ngồi trước) vào TPHCM.
Chị Cao Thị Thân Ngọc kể lại việc thảng thốt, ù cả tai khi nghe tin có người đưa Bé Dân (ngồi trước) vào TPHCM.
TP - Tình trạng dụ dỗ trẻ em người dân tộc Raglai ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bỏ học đi làm tại TPCHM đã xảy ra mấy năm nay, khiến nhiều gia đình lo lắng nhưng chính quyền, công an địa phương chưa kiên quyết ngăn chặn. 

Nỗi sợ mất con

“Nghe tin có người đưa con tôi vào Sài Gòn, tôi chạy năm, sáu cây số từ rẫy về, vừa chạy vừa khóc vì sợ mất con, đến ủy ban xã thấy con bé ngồi đó, lại ôm con khóc vì mừng”. Chị Cao Thị Thân Ngọc ở thôn Bến Khế, xã Khánh Bình (Khánh Vĩnh) kể lại. Gần 8 giờ sáng ngày 10/3, chị được báo tin dữ khi đang chặt mía thuê, vội chạy về tìm con rồi tất tả lấy giấy tờ làm thủ tục bảo lãnh, đưa con gái từ UBND xã về nhà. 

Sinh ngày 20/8/2004, gần nửa năm nữa mới tròn 13 tuổi, Bé Dân kể: Sau Tết có một phụ nữ tên G. gọi qua điện thoại của Cao Thị Tuyết (sinh 10/10/2002, cùng ở thôn Bến Khế, đã bỏ học), rủ cháu đi làm với mức lương 15 triệu đồng một năm, nuôi ăn ở. Khoảng 6 giờ sáng ngày 10/3, Bé Dân, Tuyết cùng mấy bạn nữa ra chợ Khánh Bình gặp chị G…

Trung tá Trịnh Ngọc Tường, Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 10/3, người dân ở chợ Khánh Bình thấy một phụ nữ lạ mặt và một cô gái ngồi trò chuyện với một nhóm bé gái, họ nghi ngờ có chuyện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em. 

Tại Công an xã Khánh Bình, người phụ nữ trình giấy CMND mang tên Nguyễn Thị G., ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM), cùng đi với chị G. là Cao Thị A. (sinh năm 1998, ở xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh), đang làm tại cơ sở may của G. Em gái A. là V. (sinh năm 2002) đang làm cùng A. quen cháu Tuyết nên rủ Tuyết vào làm chỗ chị G., Tuyết nói chuyện này với một số cháu nữa.

Sáng 10/3, chị G. và A. đến chợ Khánh Bình, gặp Tuyết, Bé Dân và 4 cháu gái nữa, đều dưới 15 tuổi (chưa đủ tuổi lao động theo luật định), là Cao Thị Liễu, Cao Thị Vắng, Cao Thị Thơm, Cao Thị Na (đã bỏ học). 

Khi họ chuẩn bị lên xe buýt thì bị người dân nghi ngờ, báo công an… Theo Bé Dân, em trai của cháu Na đòi đi cùng chị, nhưng không được chị G. đồng ý, em này về mách bố. Nghe tin, bố Na chạy ra chợ kéo con về, từ đó sự việc vỡ lở…   

Được gia đình và các cô giáo Trường THCS Nguyễn Thái Bình khuyên bảo, Bé Dân, Vắng và Thơm đã đi học trở lại. Do sợ con gái bị dụ đi lần nữa, ngày 13/3 chị Cao Thị Lệnh, mẹ cháu Liễu (sinh ngày 17/10/2003, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thái Bình) đã mang Liễu lên chỗ chị đang hái tiêu thuê ở tỉnh Đắk Nông.    

Một số cháu đã về rồi lại bỏ đi

Báo Tiền Phong số ra ngày 14/9/2016 có bài Học sinh bị dụ bỏ học đi lao động: Chính quyền chậm biết?, phản ánh việc tháng 9/2016 có hàng chục em nhỏ người dân tộc Raglai ở xã Khánh Trung, trong đó có 8 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bỏ học, đi làm ở TPHCM. 

Ngoài ra, em Cao Văn Trạm (sinh năm 2001) bị một phụ nữ là Vi Thị T. dụ đi làm tại cơ sở may của bà Đinh Thị H. ở huyện Bình Chánh (TPHCM) từ năm 2014, cùng với gần một chục em nhỏ Raglai. 

Trong hai năm, Trạm thường phải làm 13 giờ mỗi ngày, khi về quê dịp Tết chỉ được chủ cơ sở may đưa tiền xe và 5 triệu đồng. Sau khi báo đăng, UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo UBND xã Khánh Trung vận động gia đình các cháu đang lao động ở TPHCM vào đưa con em về. 

Thượng úy Cao Văn Ít, Đội CSĐT, Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, có một số cháu đã về, nhưng rồi lại vào TPHCM.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.