Hồi âm bài: 'Cắm chữ chốn thâm sơn cùng cốc':

Trường tiểu học Tri Lễ 4 sẽ nhận được nhiều hỗ trợ

Trường tiểu học Tri Lễ 4, nơi chỉ có 41 giáo viên nam. Ảnh: Quang Long.
Trường tiểu học Tri Lễ 4, nơi chỉ có 41 giáo viên nam. Ảnh: Quang Long.
TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng phóng sự “Cắm chữ chốn thâm sơn cùng cốc”, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ các giáo viên Trường tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Phóng sự đăng trên báo Tiền Phong ngày 4&5/5/2016 phản ánh, Trường tiểu học Tri Lễ 4 gồm 6 điểm trường “cắm” tại các bản Mường Lống, Huôi Mới, Huôi Xái, Nậm Tột, miền biên ải Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An), thiếu thốn đủ bề, đường đi hiểm trở, khó khăn, những người thầy vẫn cõng chữ lên rừng. Điều đặc biệt là tại đây chỉ có 41 giáo viên nam, không có cô giáo.

Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, để giúp các thầy và dân bản Mường Lống đi lại thuận tiện hơn, Tỉnh Đoàn sẽ huy động đoàn viên thanh niên tình nguyện sửa chữa, nâng cấp đường từ Châu Thôn vào Mường Lống, với chiều dài trên 10km. Chiến dịch tình nguyện tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016. Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Bắc Á, chị Vũ Thu Hằng cho hay, Tập đoàn TH sẽ hỗ trợ các em học sinh khoảng 400 phần quà, số quà tặng của TH sẽ đến xã Tri Lễ trước ngày 1/6/2016. Anh Quí- Giám đốc Trung tâm Anh ngữ ASEM cho biết, Hội Doanh nhân BNI Eagles Chapte (Nghệ An) sẽ giúp đỡ các thầy giáo Trường tiểu học Tri Lễ 4 khoảng 100 triệu đồng, trao vào đầu năm học 2016-2017. Anh Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc Cty Du lịch Văn Minh tặng các thầy 3 bộ pin năng lượng mặt trời trị giá khoảng 20 triệu đồng, giúp các thầy có ánh sáng soạn bài.

MỚI - NÓNG