Liên quan đến vụ việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một trong 4 phụ huynh có mặt đã lên tiếng.
Ông Võ Hồng Thuận (trú tại ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) cho biết: “Hiện tại tôi và cô giáo N. đang rất bức xúc vì thông tin trên mạng. Tuy nhiên, do tôi làm bên nhà nước nên không thể cung cấp thông tin cụ thể bây giờ được”, anh Thuận nói.
Anh Thuận khẳng định, các phụ huynh không bắt cô giáo quỳ xin lỗi mà cô N. tự nguyện quỳ: "Chúng tôi sau đó đã đỡ cô N. ngồi xuống nhưng cô không chịu.Tôi khẳng định không có sự việc các phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi. Tôi có ghi âm, quay lại clip toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Những thông tin trên mạng là một chiều”, phụ huynh này nói.
Theo anh Thuận, người phát tán thông tin là một đương sự trong vụ án nên họ cung cấp thông tin không đúng. Do sự việc lan truyền quá lớn nên lãnh đạo có sự chỉ đạo làm rõ, sau đó sẽ thông tin.
Được biết, anh Võ Hồng Thuận là luật sư, đang đảm nhiệm thư ký Hội luật gia và có văn phòng tư vấn pháp lý tại huyện Bến Lức.
Trong khi đó, sáng 5/3, tiếp xúc với phóng viên báo Người Lao Động, nhiều giáo viên rất bức xúc trước cách cư xử của các phụ huynh này. Theo đó, dù lúc đó có cả hiệu trưởng xuống can thiệp và hứa sẽ xử lý vụ việc nhưng 4 phụ huynh vẫn gây áp lực: "Chúng tôi thật bàng hoàng và xấu hổ khi biết đồng nghiệp của mình phải quỳ đúng 40 phút mới được phụ huynh đồng ý. Hình ảnh cô giáo trẻ nhiệt huyết với nghề, mới sinh con không lâu, đã bị phụ huynh làm ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng qua vụ này".
Còn theo thu thập của phóng viên Tuổi Trẻ, tường trình vụ việc từ hiệu trưởng trường và cô giáo N. cho thấy: Ông Thuận có lớn tiếng và nói cô N. quỳ thì cho qua. Nhưng hiệu trưởng đã ngăn không cho cô N. quỳ.
Một lúc sau, hiệu trưởng có giờ dự giờ nên rời khỏi văn phòng. Ông chủ tịch hội phụ huynh do có việc bận nên cũng ra khỏi phòng. Còn lại cô giáo N., vợ chồng ông Thuận và bà hội trưởng hội phụ huynh lớp.
Theo lời kể của cô giáo N., ông Thuận tiếp tục nói nếu cô quỳ gối thì mới cho qua, bằng không thì sẽ vận động tất cả các phụ huynh trong lớp phản đối cô giáo. Trước áp lực này, cô giáo đành quỳ để qua chuyện. Sau khi cô giáo quỳ, những người trong cuộc mới nói "được rồi".
Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết UBND huyện đã yêu cầu Phòng Giáo dục thành lập tổ thanh tra toàn bộ sự việc. Đồng thời, những người liên quan phải làm tường trình cụ thể.
“Tôi đã chỉ đạo Phòng Giáo dục thành lập tổ thanh tra xác minh kiểm tra lại toàn bộ sự việc, yêu cầu những người liên quan phải làm tường trình rõ vấn đề".
Cũng trong buổi trưa 5/3, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết:
"Ngay sau khi có thông tin, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Cục Nhà giáo liên hệ trực tiếp với cơ sở để xác minh rõ thông tin và báo cáo nhanh để từ đó có phương án xử lý kịp thời theo tinh thần đúng người, đúng việc; một mặt đảm bảo giáo viên thực hiện đúng các quy định; một mặt có phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo nếu có hình thức đối xử với các thầy cô không đúng theo quy định pháp luật, làm tổn hại đến danh dự, thanh danh nhà giáo".
Cục Nhà giáo đã yêu cầu Sở GD-ĐT Long An xác minh sự việc. Về nguyên tắc, nếu giáo viên sai so với quy định hiện hành thì phải nhận trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp.
"Tuy nhiên, bên cạnh đó, bất kể hình thức làm nhục, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp của người giáo viên cũng là vi phạm nhân quyền và cần phải lên án, thậm chí có hình thức xử lý nếu như vi phạm pháp luật” - ông Hoàng Đức Minh nêu quan điểm.
Để rộng đường dư luận, chiều 5/3, nhiều phóng viên, báo, đài đã có mặt tại trường Tiểu học Bình Chánh tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu bảo vệ “mời” các phóng viên ra khỏi trường.
Dân Luật
Thật đáng thương cho cô giáo trong vụ này.
Thích Trả lời
Tiến Vinh
Có độc giả nào tự đặt câu hỏi là người giáo viên kia đã mắc phải lỗi gì mà lương tâm cô ấy cho phép quỳ gối trước phụ huynh chưa? Hoặc lỗi của cô ấy quá lớn, hoặc sự nhẫn nhịn của cô ấy quá lớn, nếu không biết chuyện thì đừng phán xét gì cả, tất cả chỉ là phiến diện, có thể cô giáo sai, cũng có thể phụ huynh sai.
Thích Trả lời
Nguyen Trọng
Có ai tin được một cô giáo lại phải hành động tự hạ mình đi quỳ gối trước người khác mà đó lại chính là những phụ huynh của con em mình đang dạy dỗ? Không có bất cứ trí thức nào lại tự nguyện quỳ gối gần cả tiếng trước mặt người khác. Chỉ có bạo lực ngầm mới có thể khuất phục người trí thức phải quì gối mà thôi.
Thích Trả lời
Hữu Loan
Ông VHT không chỉ xúc phạm cô giáo đang dạy con ông mà còn xúc phạm những thầy cô giáo từng đã dạy ông và đặc biệt đã xúc phạm đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Đề nghị xử lý nghiêm bằng pháp luật đễ không còn xẫy ra những việc đau lòng như vây.
Thích Trả lời
Pham Thị Diem Châu
Nhất trí cao ý kiến của bạn.
Thích Trả lời
Trương Xuân Nhuận
Bắt ép hay tự nguyện, một cô giáo quỳ gối trước phụ huynh hành nghề luật đều không chấp nhận được. Ông làm nghề bảo vệ tính thượng tốn phạm luật mà như thế, ai còn tin tưởng chúng ta có được xã hội trong sạch và công bằng. Xin ông T nhớ cho câu " một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy" và mong ông luật sư nên làm người lương thiện cho chính con ông hoc tập theo
Thích Trả lời
Nguyễn thanh bình
chỉ có những con người thiếu hiểu biết mới hành động như vậy
Thích Trả lời
Nguyên Trung
Không có giáo viên nào lại "tự nguyện" quỳ gối cả. Hành động phạt học sinh nếu trong điều kiện cho phép để học sinh ngoan hơn thì xã hội nên chấp nhận. Ông cha bảo "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" là thế. Phụ huynh nói chung, nhất là ông Thuận lại là luật sư mà làm như thế thì cần phải xử lý. Trước mắt cần phải có biện pháp bảo vệ cô giáo, không để nhóm ông Thuận tiếp tục uy hiếp, phải nói và làm theo ý của họ nhằm trốn dư luận, tránh pháp luật.
Thích Trả lời
Đỗ Ngọc Bình
Chả có ai lại tự nguyện quỳ cả. Không thuyết phục.
Thích Trả lời