Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Nỗi đau học đường

TP - Chiều 12/3, phóng viên Tiền Phong trao đổi với gia đình em Nguyễn Thị Hồng P., học sinh lớp 7/5 Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Trà Vinh khi em được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM kiểm tra sức khỏe sau 2 lần bị nhiều bạn cùng lớp đánh đập dã man. Bố của P. cho biết sẽ xin chuyển trường cho con.

“Nếu mách người khác sẽ bị đánh dài dài”

Vụ bị bạn học cùng lớp đánh hội đồng dã man rồi dùng điện thoại quay lại đã xảy ra từ tháng 1, nhưng đến ngày 9/3, sau khi đoạn clip trên được tung lên mạng, bố mẹ P. mới biết sự việc. Anh Nguyễn Phước Thành, 39 tuổi, bố của em P., nhớ lại, vào ngày 13/1, khi đi làm về, thấy con gái mặt mày bầm tím, hông bụng cũng bị bầm, anh hỏi thì P. nói do té cầu thang. “Tôi mới la vợ tôi sao để con té dữ vậy, rồi có đưa nó đi khám sức khỏe. Nhưng mấy ngày sau, nó vẫn hay kêu đau đầu, đau bụng. Tôi lại dẫn đi khám vì lo con té nặng, sợ bị ảnh hưởng cái đầu. Tôi đâu có biết con tôi bị đánh ở trường”, anh Thành phẫn nộ.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Nỗi đau học đường ảnh 1

Anh Thành - cha nạn nhân - đang cầm kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Đến ngày 9/3, đi làm về thì anh Thành thấy nhiều người có mặt tại nhà mình. Nghe mọi người kể anh Thành mới biết có việc P. bị đánh qua video clip được tung trên mạng. “Lo kiếm cơm từ sáng tới chiều, có biết gì đâu. Con bé trước nay rất ngoan, nên nó nói té cầu thang thì tôi tin, đâu ngờ…”, anh lắc đầu. Theo anh Thành khi xem đoạn clip, vợ anh đã khóc ngất, nói: “Mấy đứa tàn bạo quá, dùng ghế đánh vào đầu con mình mà chẳng ai đến cứu mặc cho nó gào thét ở góc tường”.  Em P. kể, lúc chuẩn bị vào tiết học buổi chiều ngày 13/1, bạn D.T.V - lớp trưởng lớp 7/5, bảo em đi mua bánh nhưng em không đi vì sắp vào giờ học. Em bị bạn này đánh với lý do không nghe lời lớp trưởng. Các bạn khác cũng xúm vào đánh, dùng cả ghế đập vào đầu P.

“Sau khi bị đánh, lớp trưởng còn dọa nếu mách với ai sẽ bị đánh dài dài, nên em sợ quá không dám nói với ai, kể cả bố mẹ. Hôm đó, em đau quá, không học được, cứ muốn xỉu hoài nên xin thầy cho về sớm”- P, kể lại. Theo P, sau khi bị đánh, đã nhờ thầy gọi điện về nhà kêu mẹ lên đón nhưng mẹ không đi được vì phải trông em ở nhà, bố thì đi bán hàng, nên sau đó thầy giáo đưa về.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Nỗi đau học đường ảnh 2 Em P., nạn nhân trong video clip bị đánh hội đồng dã man ở Trà Vinh. Ảnh: Q.N.

Lần thứ 2 bị đánh

Trao đổi với Tiền Phong, P. cho biết, lần em bị đánh và quay clip tung lên mạng là lần thứ hai chứ không phải lần đầu tiên. Lần đầu bị các bạn đánh là trước đó vài ngày và chỉ đánh bằng tay nên em không bị đau nhiều. “Các bạn thay phiên nhau đánh em. Có lúc cả ba bạn nữ lao vào túm tóc, đánh liên tục vào đầu, mặt. Em không biết làm gì chỉ la lên rồi ôm mặt. Người thì đấm, đá người thì túm tóc giật ngược ra sau, rồi tát vào mặt dù em van xin các bạn đừng đánh nữa nhưng các bạn vẫn đánh. Những bạn khác không dám can vì sợ cũng bị đánh như em”, P kể lại trong nước mắt.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chiều 12/3 cho thấy tình trạng sức khỏe của em P. đã ổn định. Anh Thành cho biết, được hàng xóm cho vay 6 triệu đồng để dẫn con lên TP.HCM khám sức khỏe. Sáng 13/3, cha con anh về lại Trà Vinh. Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết sẽ phối hợp với phụ huynh, nhà trường họp hội đồng kỷ luật để có biện pháp xử lý các học sinh có liên quan.

Theo P., hai lần các bạn đánh xong đều cảnh cáo em là nếu dám mách với bố mẹ hay thầy cô thì sẽ bị đánh tiếp nên không dám nói với ai. “Các bạn đánh em xong còn đưa lược cho em chải tóc. Lớp trưởng nói với em là chải tóc gọn gàng lại rồi học, không cho ai biết”, P kể. Theo P., vì lời hăm dọa của các bạn nên em không dám kể chuyện này với ai mà giấu kín trong lòng. Từ khi bị đánh, mỗi ngày đi học P. không dám lên lớp ngồi hay chơi với ai mà đi thẳng xuống phòng Đội ngồi đợi đến khi có tiếng trống vào học mới chạy lên lớp.

Theo lời ông Thành, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết không có gì đáng lo, “Tôi sợ nhất là phần đầu của cháu vì cháu thường xuyên kêu đau đầu, đau bụng. Nhưng khám xong bác sĩ nói không sao nên cũng bớt lo hơn”, ông Thành nói. Do không có tiền đưa con đi khám bệnh nên gia đình ông Thành phải vay mượn hàng xóm được 6 triệu đồng rồi cả gia đình đèo con bằng xe máy lên TPHCM khám. Theo ông Thành, sau khi khám bệnh về quê sẽ làm đơn xin ban giám hiệu nhà trường cho con chuyển trường chứ không thể tiếp tục học tại trường cũ được. “Học làm sao được khi mà cứ đến lớp là lại bị ám ảnh về lúc bị đánh. Con lại cứ nơm nớp lo sợ bị đánh, trả thù”, ông Thành nói và kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm, có hình phạt thích đáng để sau này không  lặp lại với những học sinh khác.

Mẹ P. cho biết hôm 11/3, gia đình các học sinh đánh P. đã đến nhà bà hỏi thăm, đứng ra xin lỗi thay con và còn xin hỗ trợ tiền thuốc men điều trị cho P. nhưng bà không nhận.

Gần giờ tan học ngày 11/3, trước cổng trường có gần trăm phụ huynh đậu xe để đón con, gây kẹt xe. Chị Diễm có con học lớp 6 đang đứng trước cổng trường, nói: “Từ ngày xem đoạn clip đến giờ thì ngày nào tôi cũng đưa đón con đi học, không dám để con đi một mình vì sợ bị đánh”. Còn bà Trịnh Thị Ngọc Nuôi ở xã Hòa Thuận (TP Trà Vinh) cũng rất hoang mang: “Tôi ráng cho con học hết năm này, sang năm sẽ chuyển về trường xã, chứ học ở đây không còn yên tâm”.    

Hòa Hội

Bộ Giáo dục lên tiếng

Trao đổi với báo chí chiều 12/3 về clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Trà Vinh, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) nói: “Sự việc xảy ra ở Trà Vinh rất đáng tiếc, đáng tiếc hơn là hơn 2 tháng sau khi sự việc diễn ra mà nhà trường chưa biết. Điều này cho thấy nhà trường thiếu sát sao trong việc quản lý, nắm tình hình học sinh”.

Ông Anh nói: “Thông qua báo chí, chúng tôi mới biết sự việc. Khi xem xong clip, tôi cũng sốc về hành động đối xử với bạn của các em học sinh này. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Trà Vinh báo cáo rõ sự việc và hướng xử lý”.

Về hướng xử lý những học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh, ông Anh nói: “Đối với các cháu học sinh, nhất là các cháu đang ở độ tuổi mới lớn cần cân nhắc, thận trọng hình thức xử lý kỉ luật. Hình thức xử lý kỉ luật cần phù hợp, mang tính giáo dục răn đe để các cháu tiến bộ. Tôi tin, nhà trường sẽ xem xét thấu đáo vụ việc, có hình thức kỷ luật học sinh liên quan đảm bảo nghiêm minh và mang tính giáo dục cao”. Bên cạnh đó, tùy vào mức độ vi phạm của học sinh, đối chiếu với các quy định hiện hành, nhà trường sẽ có hình thức xử lý phù hợp mang tính chất răn đe, giáo dục. Trường cũng cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh; trong việc phối hợp giữa nhà trường-gia đình trong giáo dục các em trong độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Phải theo dõi các biểu hiện hằng ngày của các em để kịp thời có biện pháp can thiệp.           

P.V

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.