Xin quá giang cả chục cây số đến trường mỗi ngày

Xin quá giang cả chục cây số đến trường mỗi ngày
TP - Ngày hai bận, 55 học sinh thuộc khu vực 1 phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định phải vẫy xe máy người lạ đi đường xin quá giang hơn 10 cây số để đến trường. May thì đến lớp đúng giờ, còn chuyện trễ học hay bỏ buổi đã trở nên quen thuộc.

Hơn 11 giờ trưa, Lê Thị Diễm My cùng nhóm bạn đi bộ đến con dốc Ghềnh Ráng chờ người chạy xe qua để xin xe về nhà. Hôm nay là buổi thi cuối kỳ đầu tiên nên sáng ra phải nhờ người nhà chở đến trường để không bị muộn thi. Còn chặng về thì sẽ ra đường xin quá giang như mọi ngày. “Về sớm hay muộn là do hên xui ạ, có hôm không bắt được xe thì chiều mới về được đến nhà. Có hôm thì trễ học, hôm thì phải quay về nhà lại mượn vở bạn chép” - My kể. Phải đợi đến 12 giờ trưa, My và nhóm bạn mới xin được xe quá giang để về. Có xe máy chở tới 2 người.

Bà Nguyễn Thị Huệ (41 tuổi, tổ 2, khu vực 1 phường Ghềnh Ráng) có 4 người con hiện đang tuổi ăn học. Con gái đầu đang học một trường ĐH tại TPHCM, đứa thứ 2 học lớp 12 nên lên phố trọ. Hai đứa sau cùng hiện đang học lớp 9 và lớp 6 trường THCS Ghềnh Ráng, cách nhà 12 cây số nên thường ngày xin xe quá giang đi học. “Lâu nay đã thế rồi. Cứ dậy sớm ra bắt xe được thì đi học, trễ thì chịu chứ sao. Còn hai vợ chồng tối ngày lo làm thời gian đâu mà đưa với đón” – bà Huệ phân trần. Đã thành lệ, nếu học buổi sáng thì các em phải dậy lúc 5 giờ chờ người cho quá giang.

Nếu học buổi chiều thì 10 giờ trưa đã mang cặp lên đường lớn bắt xe. Được thì lên trường đi học, không thì lại quay về. Bà Huệ cho biết, có người cũng tới hỏi đăng ký xe đưa đón với giá 230.000 đồng/tháng nhưng đành chậc lưỡi thôi vì còn phải lo nhiều khoản tốn kém. “Nhà nuôi 4 đứa con ăn học. Lúc thì khoản gửi cho đứa trong Sài Gòn. Lúc thì tiền học phí, học thêm… đủ thứ khoản hết lo không nổi nên cứ được chăng hay chớ” – bà nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh hiện có hai con hiện học lớp 6 và lớp 8 trường THCS Ghềnh Ráng. Hôm nào rảnh thì chở đi học, nhưng thường thì cứ dắt tay nhau lên đường đợi người đi qua quá giang lên trường. “Ai cũng bận bịu lo kiếm ăn hết, đâu có thời gian đưa đón. Mấy đứa cũng toàn học lực trung bình, nên thôi cứ học được đến đâu thì học” – chị Hiền nói.

Bà Nguyễn Thị Kia (47 tuổi) có bốn người con đang tuổi đi học, nhưng đã nghỉ mất hai. Đứa đầu học hết lớp 12 rồi nghỉ, đứa kế mới ngang lớp 10 cũng xin ở nhà. Hai người con sau là Phạm Thị Mỹ Thương (lớp 9) và Phạm Minh Thùy (lớp 7) học tại trường THCS Ghềnh Ráng. “Mấy đứa học lực yếu, nên cũng chả mơ học cao. Còn đóng tiền để đi xe tháng thì tốn kém quá nên thôi, lâu nay cũng cứ quá giang được đó thôi” – bà Kia chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Trung, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, cho biết: Hiện có 55 em học sinh cấp 2 thuộc khu vực 1 phường Ghềnh Ráng vẫn phải quá giang khách để đi học. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).