Xúc động, bố kiên nhẫn chờ con làm bài tập suốt mấy giờ ở nhà ga

Một ông bố đưa con gái đến ga tàu điện ngầm với balo đầy sách vở. Do nhà mất điện, ông đi tìm nguồn sáng để con có thể làm bài tập về nhà. 

Theo Shanghaiist ngày 7/12, tối chủ nhật tuần trước, một ông bố đưa con gái đến ga tàu điện ngầm Vũ Hán với balo đầy sách vở. Do nhà mất điện, ông đi tìm nguồn sáng để con có thể làm bài tập về nhà. 

Trong cảnh quay từ camera giám sát, cả hai ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh lối ra của nhà ga khoảng hơn 9h tối. 

Sau khi chứng kiến sự việc, trưởng ga rất cảm động. Anh đến mời họ vào văn phòng của mình, nơi có bàn ghế đầy đủ, mời họ uống hai cốc trà nóng. 

Nữ sinh làm xong bài lúc 11h. Trong khi con học, ông bố kiên nhẫn ngồi cạnh chờ đợi. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG