“Nhật ký sex” tập thể của học sinh lớp 8: Bất lực hay làm ngơ?

“Nhật ký sex” tập thể của học sinh lớp 8: Bất lực hay làm ngơ?
Nhật ký sex tập thể của học sinh lớp 8 khiến cô giáo và phụ huynh đều choáng váng. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về cách giáo dục giới tính, tình dục quá ư cổ hủ hiện nay.

> ‘Tinh trùng và trứng, em về hỏi mẹ’

> Giáo dục giới tính ở trường: Thầy cô cũng… đỏ mặt

Ảnh minh họa (nguồn: TL)
Ảnh minh họa (nguồn: TL).

Nhật ký sex được cho là của nhóm học sinh lớp 8 ở Hà Nội đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng. Theo đó, sự việc chỉ được phát hiện khi một cô giáo phát hiện nữ sinh tên L.L đang lén lút đọc một cuốn sổ ở dưới ngăn bàn.

Thấy thái độ lúng túng của L, cô giáo đã yêu cầu L đưa cuốn sổ. Cô giáo đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra đó là cuốn sổ nhật ký của 10 em học sinh trong lớp với những nick name “sặc mùi” sex. Mỗi một ngày, mỗi em ghi cảm nghĩ về những gì mà các em tìm thấy trên những trang web đen.

“Khi đã mất đi trinh tiết thì có thể làm tình bao nhiêu lần bố mẹ cũng không thể biết được? Nên cứ thoải mái đi?!”, nhật ký viết. Những đứa trẻ này thậm chí được mô tả là còn kéo hết quần ra để chỉ cho nhau biết!.

Điều đáng nói là các em mới 13 tuổi và trong nhóm học sinh viết nhật ký sex tập thể đó được cho là có cả con trai, con gái, lớp trưởng lẫn lớp phó học tập.

Thậm chí, trên các diễn đàn mạng xã hội, có vô số những lá thư hay nhật ký sặc mùi “giường chiếu” khiến người lớn không khỏi sốc: “Chồng iu quý của em! Tối qua, chồng hok đến gặp em như đã hẹn, có fải chồng đi “chơi” với con khác hok? Em bắt đền chồng, tối thứ 7 tuần này chồng fải đền cho em nhìu hơn đấy nhé! Mà lần này hok ra bụi chuối hôm nọ nữa đâu, ở đó bẩn lắm lại nhìu muỗi nữa. Chồng cố chơi lấy con lô để cuối tuần hai vợ chồng mình đi nhà nghỉ cho nó máu nhé! Vợ chồng cái Thương nó toàn đi nhà nghỉ mà chồng…”. Hay “Chồng” à! tí nữa em ra nhà vệ sinh trước rùi 5' sau “chồng” ra sau nhé, chúng mình sẽ làm “kiểu đứng” như trong phim hôm nọ em xem, em sẽ dạy “chồng” kiểu đó....

Cách đây vài ngày, dư luận lại xôn xao về clip sex “có một không hai” của đôi học sinh tuổi teen xứ Lạng với hành động và lời nói hồn nhiên, ngây ngô, hài hước mà cặp học sinh này thể hiện. Theo một diễn đàn dành riêng cho tuổi trẻ, học sinh nam trong clip tên T hiện đang học lớp 9. Còn nữ học sinh tên là G hiện đang học lớp 11.

Không chỉ liên tục lộ clip sex của các em học sinh gương mặt not choẹt mà những cô bé, cậu bé đang khoác áo đồng phục này còn vô tư kể, bàn tán chuyện tình dục một cách công khai. Các em thậm chí còn bàn tán xem nhà nghỉ nào kín, rẻ. Thậm chí còn đùa cợt về những bộ phận nhạy cảm của người yêu và khoe “chiến tích” ở chốn đông người.

Yêu sớm và quan niệm “đã yêu là cho” dường như đã trở thành điều hiển nhiên trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Báo cáo kết quả thăm khám lâm sàng thực tế và khảo sát trên các trẻ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn tại một số bệnh viện phụ sản mới đây còn cho thấy có nhiều trường hợp có quan hệ tình dục (tự nguyện) từ khi mới 10 -12 tuổi.

Nhật ký sex của tập thể nhóm học sinh, cũng như một loạt clip sex của học sinh thời gian qua khiến hầu hết các bậc phụ huynh bàng hoàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau nhiều lần bàng hoàng mỗi khi có vụ việc nào đó được phát hiện thì hầu hết họ vẫn bỏ mặc khoảng trống định hướng giới tính tình dục cho con trẻ.

Có lẽ đã đến lúc các bậc phụ huynh nên can đảm gạt bỏ nỗi ám ảnh lo sợ trẻ biết về tình dục, mà hãy nên lo lắng khi chúng không biết gì về vấn đề này. Hãy chỉ phương cách tình dục an toàn, để các em không phải gánh chịu những hậu quả về vô sinh, rối loạn chức năng tình dục hay nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hoặc lo sợ, bế tắc đến nỗi phải tìm đến cái chết như em học sinh lớp 10 đã uống thuốc trừ cỏ tự tử khi phát hiện có thai, cách đây không lâu.

Bởi dù muốn hay không thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được xu hướng dậy thì, quan hệ tình dục sớm ở trẻ. Phải không các bạn?

Theo Hoàng Phương
Giadinh.net.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG