Thế chấp giấy tờ tùy thân

Thế chấp giấy tờ tùy thân
TP - “Này cậu làm gì mà nợ nhiều thế?”, Thái ngạc nhiên khi thấy Hiệp vừa nhận hơn 10 triệu đồng tiền chế độ xuất ngũ mà đã hết veo. Nghe đồng đội hỏi, nét mặt Hiệp thoáng buồn. Bị Thái hỏi tới tấp, Hiệp buộc phải thổ lộ chuyện gia đình…

Mới nhập ngũ được một tháng, Hiệp nhận tin em gái thông báo: “Mẹ ốm nặng, bác sỹ nói phải nằm viện điều trị”. Cả đêm trằn trọc, Hiệp biết rằng anh em cùng tiểu đội đều là lính mới làm gì có tiền mà vay mượn. Hơn nữa, nếu báo cáo chỉ huy, chắc gì được cho về vì chưa hết thời gian huấn luyện tân binh, mà nếu được về cũng lấy tiền đâu để lo cho mẹ.

Cứ mông lung suy nghĩ, cuối cùng Hiệp liều mang cả CMND, bằng tốt nghiệp THPT để thế chấp cho căng-tin lấy 8 triệu đồng, chuyển tiền nhanh về cho em gái lo thuốc men cho mẹ. Thật may mắn sau 1 tháng, Hiệp và đồng đội nhận được thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân bộ đội. Vậy là nỗi lo về sức khỏe của mẹ trong lòng Hiệp tạm nguôi ngoai.

Bước sang năm thứ 2 quân ngũ, Hiệp nhận được tin vui: em gái đỗ 2 trường ĐH. Nhà chỉ có 2 anh em, bố mất sớm, mẹ đang bệnh, Hiệp lại trằn trọc suốt tuần. Cuối cùng giải pháp cũ lại được Hiệp áp dụng. Số tiền phụ cấp hàng tháng Hiệp đã hoàn trả cho căng-tin được 2 triệu đồng.

Một lần nữa Hiệp thế chấp bằng lái xe máy vay thêm 4 triệu đồng. Hiệp gửi ngay tiền về cho em gái để nhập học. Hàng tháng, Hiệp còn dành gần hết số tiền phụ cấp để gửi cho em gái ăn học. Vì thế số tiền nợ căng-tin của Hiệp mãi chưa trả được.

Buổi tối đơn vị tổ chức gặp mặt chia tay quân nhân xuất ngũ, trung đội trưởng gửi Hiệp số tiền 5 triệu đồng do anh em quyên góp để giúp đỡ gia đình Hiệp đón Tết.

Rưng rưng cảm động, Hiệp nhìn khắp lượt đồng đội: “Lẽ ra, tôi nên trình bày chuyện gia đình với chỉ huy để đơn vị có giải pháp tốt hơn là việc cầm cố giấy tờ tùy thân. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh người chiến sỹ. Mong các đồng chí nhập ngũ sau tôi rút kinh nghiệm”.

Trên đường về quê, Hiệp ôm túi quà Tết do Bộ Quốc phòng tặng cho quân nhân xuất ngũ trước Tết Tân Mão và số tiền đồng đội quyên góp mà thấy ấm lòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.