Thư viện cho ngư dân

Thư viện cho ngư dân
TP- Một thư viện với hàng ngàn đầu sách, là món quà mà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 308 dành cho ngư dân Hoài Nhơn (Bình Định).

Hơn 18.000 dân của 52 thôn, thuộc sáu xã ven biển Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc và Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn) lâu nay chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản.

Với sự phối hợp của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao – Du lịch của tỉnh và huyện, cùng sự đóng góp của mỗi cán bộ chiến sĩ, đầu tháng 2/2009, thư viện biên phòng 308 với hàng ngàn đầu sách báo thuộc mọi lĩnh vực chính thức ra đời. Ngay từ ngày khai trương, thư viện thu hút hàng trăm đoàn viên, học sinh các xã đến đọc, tìm hiểu.

“Đi học về ăn cơm xong là em đạp xe đến ngay đây để dành chỗ. Có thư viện này em không lo thiếu sách báo, thông tin để tham khảo” - Trần Nhất Duy, học sinh lớp 11 trường Nguyễn Du (Hoài Mỹ - Hoài Nhơn), cho biết.  

MỚI - NÓNG