« Bất Nhị » trong kinh doanh

« Bất Nhị » trong kinh doanh
Chúng ta chấp nhận thực tế và đặt ra mục tiêu, đừng đặt nặng quyền lợi cá nhân của mình quá nhiều. Nếu được như vậy, cái đầu mới có nhiều sáng tạo. Thí dụ mục tiêu cụ thể của mình là: tất cả thành công của mình sẽ cống hiến cho xã hội chín mươi lăm phần trăm, năm phần trăm còn lại dành cho mình.

Mình tự đặt trong đầu mục tiêu ấy, đó là một cách mà lúc nào cũng làm cho mình tỉnh táo trong tất cả các việc đầu tư và kinh doanh. Và khi cân đối tài sản và biết chắc số dư cụ thể, chúng ta sẽ công bố. Khi chúng ta quyết tâm như vậy, chúng ta rất tỉnh táo trong tất cả mọi hoạt động, thậm chí chúng ta cũng tỉnh táo trong vấn đề xoay xở vốn, không thể vay liều lĩnh ở những nơi không tin tưởng. Tức là khi đặt mục tiêu rồi, chúng ta phải đi từ căn bản nhất, có nghĩa là đi từ hai bàn tay trắng tạo nên. Đã xác định mục tiêu, chính cái mục tiêu ấy điều chỉnh toàn bộ quyết định của quí vị.

Thí dụ: Một thanh niên đặt mục tiêu cho mình là năm ba mươi tuổi lấy vợ, làm việc nuôi vợ con đến năm mươi tuổi thì cống hiến cho xã hội. Một khi anh ta đặt cho mình mục tiêu ấy thì ở lứa tuổi ba mươi anh ta không thể làm điều gì hơn thế nữa, không cặp bồ, không vợ lớn vợ nhỏ, v.v…Nếu như anh đã đặt mục tiêu cho cuộc đời của anh ở đoạn sau đó rất rõ ràng rồi, thì mục tiêu ấy chế ngự trong đầu óc anh, sẽ điều khiển cái thấy của anh giúp anh có những quyết định sao cho phù hợp với mục tiêu của mình.

Chúng ta vẫn sống trong thực tế, vẫn sống với cuộc đời vô thường bất định, vẫn sống với vô vàn rủi ro, nhưng chúng ta vẫn tự tại. Như vậy, trong giai đoạn chuẩn bị đi đến giới hạn đó, anh không bài vẽ chuyện gì khác. Vì cái nhìn của người Minh triết là anh có mục tiêu đặt ra, để anh thưởng thức cuộc sống, mà cái thưởng thức ấy thực sự là việc đóng góp của anh đối với nhân loại. Anh không bị đồng tiền, vợ con, hay là sự nổi tiếng nó cột anh, và anh tự do. Đó mới thực sự là anh hưởng thụ cuộc sống, còn cái anh đeo bám, cột trói mãi thì không làm anh hạnh phúc được.

Cũng như vậy, người phụ nữ có hai cách giữ chồng: Cách thứ nhất là cách của người bình thường, là lúc nào cũng kiểm tra, giám sát, dò hỏi, lắng nghe, …. để nắm sát thông tin về những hoạt động của chồng mình ở thế giới bên ngoài, rồi đặt vấn đề mình là bà chủ để quản lý ông chồng cho chặt, thì dứt khoát không cách gì quản lý nổi. Cách thứ hai là cách giữ bằng đường lối tự do của người Minh triết. Cứ thông cảm, thương yêu, và tạo cho người chồng một không khí tự do hoàn toàn, thì nếu lỡ anh ta có phạm sai lầm cũng sẽ không tiếp tục để sự việc ấy phát triển thêm nữa. Bởi vì ở phía người đàn ông, đụng đến cô nào là cô ấy đều muốn cột chặt mình, chỉ có vợ mình mới không cột mình và chỉ biết thương yêu, lo lắng và thông cảm mình thôi. Còn nếu như anh ta vẫn không thay đổi thì chia tay vì anh ta không hề xứng đáng với mình, không có gì phải buồn.

Nếu cư xử như vậy thì mình thưởng thức được cuộc sống thực sự của mình. Sống như vậy là quí vị đã xâm nhập vào tình trạng đầu óc được tự do, hay nói cách khác, quí vị vào được, quí vị sống được với đầu óc tự do. Chính tự do đầu óc đã mang lại hạnh phúc thực sự cho mình, chứ không phải tranh hơn tranh thua. Có thắng, quí vị cũng không hưởng được gì, nếu thua, quí vị sẽ bị đột quỵ, điên loạn, cho nên phải luôn luôn giữ đầu óc mình ở không gian tự do. Tự do với tất cả những gì mình muốn, và tất cả những gì người ta theo đuổi, vướng mắc.

Nếu doanh nhân Minh triêt không đặt mục tiêu như vậy, thì nghĩ cho cùng, chúng ta cũng không giữ được gì, chỉ có phiền não không thôi thì tại sao chúng ta lại không làm?! Con cái mình thì sẽ có việc của nó, đừng lo lắng, như hôm nay chúng ta làm việc cũng từ hai bàn tay trắng vậy! Cả những người thành đạt trên thế giới này cũng không phải ai cũng nhờ vào của cải từ cha mẹ để lại. Cho nên cứ thế mà làm, quí vị không cần lo lắng gì cả!

Trong vấn đề đi đàm phán cũng vậy. Tất nhiên ai cũng muốn thắng, không ai muốn thua. Nhưng nếu quí vị đặt mục tiêu phải thắng thì chưa chắc quí vị thắng. Quí vị phải để đầu óc quí vị tự do với thắng thua, để đầu óc phát sáng lên, tăng độ tự tin hơn, và hãy quan sát thật kỹ trong vấn đề đàm phán sao cho phù hợp tình huống, còn chuyện thắng thua không thể quyết định được.

Chính vì đầu óc sáng lên đã tạo nên một lực, và chính nhờ vậy đã tạo nên sự thắng lợi, còn những cử chỉ, lời nói dùng để thuyết phục, tài sắp xếp,… chỉ là cái bóng rất nhỏ của Diệu Lực Thông Minh Sâu Thẳm. Lực ấy thuộc về tự do, không phải do đầu óc qui định. Tự do, trống rỗng, vô niệm là những từ tôi thường dùng để miêu tả lực này, tùy hoàn cảnh mà dùng từ nào cho phù hợp. Đây là một thực tại mà có trải nghiệm mới biết được.

Trích trong Diệu lực sâu thẳm của doanh nhân, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Minh Triết, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin, 2011

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG