Chúng ta đang 'sến'?

Chúng ta đang 'sến'?
Bất cứ một hành động nào có vẻ lãng mạn, nội tâm đều bị gán cho cái mác “sến”.

Trái tim tôi đã từng tan nát
> Hoa khôi Thùy Dương bình ảnh nude, luận sống thử

Thể hiện tình cảm - sến

Hoàng Anh và Thu Thủy (cùng học lớp 12 trường THĐ) là một cặp. Cả hai người thường treo avatar là hình của nhau rồi thi thoảng ghi những status trên YM để trêu đùa nhau. Điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng bạn bè cứ trêu chọc họ: “Tụi bây sến quá! Vậy cũng khoe cho cả thiên hạ biết!”. Ban đầu hai người họ vui vẻ và không mấy quan tâm đến những lời ghẹo của bạn bè. Nhưng có một lần, cả hai đang cười nói vui vẻ và đứng đợi ở trạm xe buýt, một nhóm bạn đi ngang qua và bảo họ: “Sến thì sến vừa vừa thôi nhé! Lại còn cầm dù đứng dưới mưa nữa chứ!” rồi cười to và bỏ đi. Kể từ đó, Hoàng Anh và Thu Thủy cảm thấy rất bức xúc. Khi ở chốn đông người, họ phải cố cân nhắc từng hành động, cử chỉ để khỏi bị bạn bè “săm soi”.

Thủy bày tỏ: “Trời mưa rất lớn, tụi mình không cầm dù che mưa thì để bị cảm nặng à? Lúc ấy Hoàng Anh đang kể cho mình nghe một câu chuyện vui mà cậu ấy gặp phải ở trên mạng cách đây mấy ngày. Nếu chỉ như thế mà cũng gọi là “sến” thì mình không hiểu nổi mọi người bây giờ. Chẳng lẽ họ trở nên lạnh nhạt và hờ hững quá mức với cuộc sống này?”.

Bày tỏ suy nghĩ - sến

Đối với những bạn hướng nội và có tâm hồn sâu sắc, họ thường thích bày tỏ cảm xúc và tâm trạng của mình. Điển hình là bạn Phương Trúc (lớp 12 trường THPT TL). Cô nàng thường hay bình luận, nhận xét về một vấn đề nào đó theo cách diễn đạt của riêng mình. Nhưng cách diễn đạt qua câu chữ có hơi trau chuốt và khéo léo trong ngôn từ, nên bạn bè thường bảo: “Bớt nhảm một chút, thực tế một chút đi nàng!”

Thậm chí, thấy một đoạn trong bài hát khá hay, Trúc viết lên Facebook của mình thì cũng bị bạn bè nhận xét: “Vào Facebook mày, đâu đâu cũng hiện diện sự…sến!”, làm Trúc cảm thấy…quê độ, nên chẳng thèm ghi status nhiều.

Ăn mặc nữ tính, dịu dàng - sến

Trong thực tế cuộc sống, bạn sẽ gặp không ít những lời nhận xét từ bạn bè đại loại như: “Nhỏ kia ăn mặc sao mà sến quá, chả hợp thời chút nào!”, “Suốt ngày diện váy hoa, cài nơ, ôi sao mà sến thế không biết!”, “Cô nàng X ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, cứ như sống ở thập niên 90 ấy nhỉ?”…

Tâm Thanh (lớp 11 trường NTMK) là “nạn nhân” của những lời bình luận này. Tính tình hiền dịu, và thích điệu đà một chút, nên Tâm Thanh thường ăn mặc theo sở thích của mình. Những bộ trang phục cô nàng diện trên người thường rất đẹp và ổn, tôn lên vẻ nữ tính, chứ không hề quê mùa hay lạc hậu. Nhưng trong mắt bạn bè của cô nàng, phải ngầu, bụi bặm một tí mới cá tính, còn ăn mặc bình thường như thế là…sến!

Lãng mạn một chút - sến

“Chỉ có người độc thân mới biết những kẻ yêu nhau đang sến như thế nào” - câu này hiện tại đang rất phổ biến và được những người độc thân rất tâm đắc. Nhưng chẳng lẽ, khi yêu, ta phải sống thực tế và khô khan, không có những cử chỉ yêu thương, không có những hành động lãng mạn?

Trong một dịp đi biển, cặp đôi Tuấn Tú (sinh viên năm 1 ĐH Hồng Bàng) và Thảo Anh (sinh viên năm 1 ĐH Hồng Bàng) thường tách biệt với bạn bè để cùng nhau đi chụp ảnh, đi thu thập những vỏ sò có hình thù kì lạ, hoặc ra những nơi yên tĩnh để nhìn ngắm cảnh đẹp. Đối với họ, đó là điều rất bình thường vì họ đang yêu. Nhưng bạn bè họ (cùng đi biển chung) thì ngồi bàn tán, nhận xét, vẽ ra vô số những hành động mà họ cho là “sến”: “cả hai nắm tay nhau đi dạo dưới biển, gió lùa vào tóc nàng, hoặc nàng vấp té, chàng đỡ. Và thế là…” - chưa kịp tưởng tượng tiếp thì cả nhóm phá lên cười.

Vậy “sến” là gì?

Thảo Anh bày tỏ: “Nếu giả sử tụi mình có những hành động như thế, thì cũng không thể gọi là sến được. Hình như mọi người hiện nay đang lạm dụng từ sến quá mức. Chẳng lẽ với họ, sống không có cảm xúc, không có suy nghĩ, không có niềm vui, phải khô khan, cứng nhắc thì mới được xem là “không sến”. Mình không quan tâm đến những gì họ nói, “sến” thì đã sao? Đó không phải là một điều đáng lên án”.

Tuấn Tú chia sẻ: “Với mình, “sến” là những bài nhạc xưa có ca từ não nề, là lời thoại của vở kịch “Romeo và Juliet”, là những bức thư tình ảo não không chân thành, là sự phô trương cảm xúc một cách quá đáng… Còn với những gì mà mọi người quan niệm về “sến” hiện nay, hình như họ có chút gì đó sai lầm thì phải.”

Nếu thể hiện tình cảm của mình một chút mà gọi là “sến”, thì tất thảy mọi người trên thế giới này đều đang “sến” hết, bạn nhỉ?

Theo Mực Tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.