Ham muốn hạnh phúc chân chính

Ham muốn hạnh phúc chân chính
Bây giờ trở về vấn đề chính là phát triển sự ham muốn chân chính, ham muốn hạnh phúc chân chính. Chân chính có nghĩa là hào hoa phong nhã bên ngoài, lịch sự bên ngoài, thanh thoát bên ngoài.
 
Ham muốn hạnh phúc chân chính ảnh 1

Và cái thỏa mãn đời sống bên ngoài, nó thể hiện một phần cái sự thỏa mãn bên trong. Cách sống tự tin, cách sống đơn giản, cách sống hào hoa, nói chuyện đàng hoàng lịch sự, người ta nhìn vào cảm thấy vui, quý mến mình, thật lòng vui. Khi mình nhìn ai cũng nhìn ngắm hết sức thật sự, hết sức nồng nhiệt, mình lắng nghe ai cũng hết sức nồng nhiệt. Mình làm bất cứ việc gì cũng hết sức nhiệt tình, chi tiết, không sai sót, suy tư toàn diện, ngắm nhìn toàn diện, để tìm ra cách tốt nhất. Làm mọi việc trong say đắm. Nếu quý vị ở gần tôi, thấy tôi ăn uống, đi bộ, làm việc, thì quý vị sẽ thấy được lòng say đắm trong lúc tôi hành xử những việc đó.

Quý vị phải say đắm như là khi quý vị mới yêu nhau, như khi say đắm trong nụ hôn của hai người khác phái. Sự say đắm đó thể hiện sự sung mãn bên trong, thỏa mãn bên trong, sự vừa lòng bên trong. Chúng ta có vừa lòng bên trong, chúng ta có thỏa mãn bên trong, chúng ta có hòa bình bên trong, trí nhớ đầu óc bên trong chúng ta có hoàn hảo, có bình yên, thì chúng ta mới thể hiện sự say đắm bên ngoài được.

Trở lại với đời sống gần gũi của quý vị, đời sống chồng vợ của quý vị, quý vị chỉ say đắm được thời gian đầu, còn thời gian sau thì sự say đắm đã hầu như hết. Vẫn nói chuyện, nằm ngủ, ăn với nhau, nhưng bên trong không còn tính chất say đắm như ban đầu nữa. Bởi vì, đầu óc bên trong của quý vị không còn hòa bình nữa, đầu óc bên trong bắt đầu có nhiều lối rẽ, có nhiều tâm tư, nghi ngờ, khó chịu.

Cho nên, quý vị muốn đạt được hai thứ hạnh phúc cả trong lẫn ngoài thì cần lấy nền tảng là đạt được cái thỏa mãn bên trong là chính. Rồi nó sẽ thể hiện ra bên ngoài, và quý vị được cả hai. Nhưng mà người thỏa mãn bên trong có thỏa mãn bên trong hay không, tôi sẽ biết ngay, không có gì giấu được.

Lời nói anh không vô duyên, cách ứng xử anh không vô duyên, nó dễ thương, nó dễ gợi cảm, nó lôi cuống, nó hồn nhiên, nó có ý nghĩa, nó tận tâm, chứ nó không có vô duyên. Trong số quý vị, tôi để ý có một số người nói chuyện với tôi, tôi sẽ phải mất thời gian với quý vị nhiều hơn nữa, vì nó còn hời hợt. Chứng tỏ trong tâm hồn, trong sâu thẳm, trong đầu óc quý vị, nó chưa sung mãn, nó còn lo lắng, nó còn bồn chồn, nó còn hồi hộp, nó còn chưa rõ ràng, nó còn thật sự chưa khai mở đầu óc bên trong.

Bí quyết thỏa mãn bên trong

Trong hai thứ hạnh phúc mà người doanh nhân trong gia đình Minh Triết phải say đắm thì sự thỏa mãn bên trong là căn bản nhất. Tôi sẽ cống hiến cho quý vị bí quyết để quý vị thỏa mãn bên trong, và quý vị phải cố gắng quyết tâm thực hành.

Bí quyết là một chuyện, nhưng mà phải làm, không có lệ thuộc bất cứ thứ sách vở gì, khi tôi nói nội dung này cho quý vị. Ngày xưa, khi tôi sử dụng rất nhiều sách của rất nhiều thứ tôn giáo khác nhau, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Thiên Chúa, đạo Bà La Môn, đạo Hindu, đạo Hồi để tôi xác định trạng thái mà nó đang diễn ra trong đầu óc là trạng thái gì. Có thể nó sẽ nằm trong các kinh sách của các tôn giáo. Vì nó sâu thẳm quá, nó không phải thuộc phạm vi sách vở nghiên cứu, nên tôi phải xem qua các sách tôn giáo.

Sau khi tôi đọc rất nhiều, bỏ thời gian cũng khá nhiều, khoảng vài năm để tôi tự mình thẩm định điều gì đang xảy ra trong đầu óc của mình, điều ấy có bình thường hay không, có lợi hay không, có tốt cho mình hay không, hay là mình đang bị huyễn hoặc, đang bị hiểu nhầm, tôi phải tự mình để thẩm định lại, thẩm tra lại những gì đang xảy ra trong tâm hồn của tôi, trong đầu óc của tôi. Trong quá trình đó, tôi cũng cám ơn tất cả những sách vở mình đã đọc, nó giúp cho tôi trên 80% kết luận là tình trạng đầu óc đang diễn ra trong tôi là chuyện hiếm có, nhưng hết sức giá trị. Và đây, chính là giá trị chân thật của con người.

Nhưng mà, nhìn chung hầu hết tất cả sách vở đó, nếu dùng mà nghiên cứu, để mà học, để mà phát triển, thì đống sách vở đó trở thành tai họa của con người. Nó chỉ đưa con người đến sự lầm lẫn, sự lộn xộn, sự mơ hồ, sự cao ngạo, sự ngã mạn, sự nguy hiểm, sự không thỏa mãn. Hoặc là sự thỏa mãn một cách hiểu lầm, không hiệu quả. Cho nên, có lúc tôi muốn gom hết nó lại, và đốt nó đi, vì nó không có lợi gì. Nếu như, tôi dùng cái đó để tu học và phát triển trí tuệ.

Nhưng mà dù sao nó cũng có lợi, là qua các sách vở đó mình biết được tình trạng xảy ra trong đầu óc mình là một tình trạng hết sức hiếm hoi, hết sức tốt đẹp. Tốt đẹp cho chính mình, tốt đẹp cho những người sau này có liên quan với mình. Tôi muốn nhắc điều đó để cho quý vị biết rằng, đừng quá dựa vào lời lẽ trong sách, để rồi chúng ta cứ sống đóng khuôn mãi với những ý tưởng, chữ nghĩa trong sách.

Trích trong Diệu lực sâu thẳm của doanh nhân, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Minh Triết, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin, 2011

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG