Làm sao để tìm thấy đường đi và hạnh phúc cho chính mình?

Làm sao để tìm thấy đường đi và hạnh phúc cho chính mình?
Các bạn sẽ đối mặt với rất nhiều sự cản trở trên quá trình tiến tới giấc mơ này. Sức khỏe cản trở, tiền bạc cản trở, sự thiếu tự tin sẽ cản trở các bạn. Trên đường đi tới giấc mơ này, nhiều khi gặp cái gì đó làm mình đổi hướng. Nhiều khổ đau, nhiều bất trắc, nhiều rủi ro xảy ra trên đường chúng ta thực hiện giấc mơ của mình lắm.

Nhưng vấn đề lớn nhất là các bạn sẽ học được gì trên đường đi?

Tự đặt ra mục tiêu và say mê bước đi

Đầu tiên các bạn cứ đặt một mục tiêu hay một giấc mơ nào đó. Chưa biết giấc mơ này đúng hay sai nhưng mà các bạn cứ xây dựng giấc mơ cho mình trước đi. Chẳng hạn, các bạn đặt ra mục tiêu đi tìm một nghề nghiệp thật tốt, hay có vị trí cao trong xã hội cũng được. Hay các bạn có thể xây dựng giấc mơ trở thành một kiến trúc sư có những công trình, có những bản vẽ, những thiết kế rất phù hợp cho nền văn hóa Việt Nam.

Dù hiện giờ các bạn chưa thể xác định điều mình muốn tìm là gì, cách thức tìm ra sao, nhưng các bạn cứ đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó và phải bước tới một cách đầy dũng khí. Không sợ sai lầm, không sợ rủi ro, không sợ ý kiến ra ý kiến vào, không sợ kẻ khen, người chê, không sợ cản trở. Phải không sợ! Nhất định là không sợ! Không sợ đói nghèo, không sợ không có việc làm, không sợ chưa hiểu mình muốn gì.

Đừng sợ gì hết. Quý vị cứ ra đi, say mê đi, dũng cảm đi, đừng sợ bất cứ một thứ cản trở nào. Chính cái lực không sợ này sẽ giúp cho đầu óc của các bạn đạt đến trạng thái tự do. Rồi bỗng dưng trong trạng thái tự do ấy, có thể các bạn sẽ gặp một cái gì đó, và tình yêu chân chính sẽ nở ra, sẽ xuất hiện, và các bạn sẽ thấy tất cả những gì là giá trị nhất cho đời mình.

Các bạn sẽ đối mặt với rất nhiều sự cản trở trên quá trình tiến tới giấc mơ này. Sức khỏe cản trở, tiền bạc cản trở, sự thiếu tự tin sẽ cản trở các bạn. Trên đường đi tới giấc mơ này, nhiều khi gặp cái gì đó làm mình đổi hướng. Nhiều khổ đau, nhiều bất trắc, nhiều rủi ro xảy ra trên đường chúng ta thực hiện giấc mơ của mình lắm.

Nhưng vấn đề lớn nhất là các bạn sẽ học được gì trên đường đi? Trong quá trình ấy, đầu óc, tầm nhìn của các bạn sẽ mở ra, con tim của các bạn sẽ có cơ hội đập theo một cách khác. Và rồi cuối cùng chính con tim sẽ giúp các bạn mở mắt hoàn toàn. Lúc ấy các bạn tự biết điều mình muốn tìm là cái gì.

Đầu óc tự do và xúc cảm của tình yêu chân thật sẽ cho chúng ta tất cả

Phải giữ sự độc lập tự do của đầu óc vì đây là bản chất thật của Con Người Thật của chúng ta. Đó là điều thứ nhất các bạn cần phải biết và phải luôn luôn nhớ. Và các bạn phải học phương pháp giữ sự độc lập tự do của đầu óc. Đừng nghe thần linh, thánh linh vì mình sẽ mất sự độc lập tự do của đầu óc, ánh sáng quý báu của đầu óc tự do không chiếu ra được, khả năng chuyển hóa của đầu óc không hoạt động được. Nó chỉ hoạt động tốt khi chúng ta giữ cho nó tự do. Tôi nói là tự do tuyệt đối.

Muốn đầu óc phát triển vô tận, các bạn đừng dừng lại ở bất cứ một khái niệm nào về cuộc sống. Đừng có thế này mới là hay, thế này mới là đúng. Tất cả các bạn phải tự do. Các bạn đọc nhiều sách vở nhưng đừng dừng lại ở bất cứ một điểm nào. Đọc để có sáng kiến riêng, chứ không phải đọc để dừng lại, chấp nhận cái kiến thức đó làm tài sản của mình. Có như vậy đầu óc của các bạn mới độc lập được. Ngay cả khi tiếp nhận các kiến thức của nhà trường, các bạn cũng phải giữ đầu óc tự do. Lúc ấy các bạn mới có sáng kiến được, mới phát minh được. Nếu chỉ bám vào kiến thức nhà trường không thôi, chẳng khác nào các bạn tự nguyện trở thành một cái máy copy, không có giá trị gì hết.

Rồi xúc cảm của tình yêu chân thật sẽ tác động đến đầu óc tự do tuyệt đối. Hai cái này phối hợp lại sẽ cho các bạn thấy tất cả. Và các bạn không cần đi tìm thầy nào để chỉ cho mình cái gì là hay nhất, cái gì là giá trị nhất, cái hành trang nào để chúng ta vào đời. Hai trung tâm này sẽ trả lời hết cho tất cả các bạn. Tôi đảm bảo như vậy.

Các bạn cứ thực hành đi. Cứ thí nghiệm thử đi. Tôi nhắc đi nhắc lại, các bạn trẻ phải sống cho sâu thẳm, đầu óc đừng hời hợt nhé. Đừng tin cái gì khác ngoài tin khả năng chuyển đổi của bộ não và khả năng chuyển hóa của con tim. Chỉ tin hai cái này thôi.

Cuối cùng, sau cả một cuộc đời rong ruổi, các bạn sẽ nhận ra cái mà các bạn muốn tìm kiếm nằm ở đây – ở đầu và tim của mình. Khả năng thay đổi vô lượng vô biên của đầu óc là một trong những thứ tài sản lớn của chúng ta. Cảm xúc yêu thương, quả tim đỏ tiếp nhận sự chia sẻ sự sống của người khác cho mình, chia sẻ sự sống của mình cho người khác lại là một thứ tài sản vô giá khác. Khi hai thứ tài sản này cuộn hút lại lẫn nhau, cuộc sống của các bạn sẽ được thỏa mãn. Chắc chắn quý vị sẽ thỏa mãn được.

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.