Những 'lần đầu tiên' của teen

Những 'lần đầu tiên' của teen
Cái gì đầu tiên cũng để lại cho ta những xúc cảm khác lạ và khó quên.

Valentine không 'đụng hàng'
> Làm sao để biết bạn đã yêu?

Buổi hẹn hò đầu tiên

Đây là thời điểm đánh dấu một bước chuyển mới trong tình cảm của hai người. Dù buổi hẹn đó có lãng mạn, ngọt ngào hay lãng xẹt thì chắc hẳn bất cứ ai cũng đều nhớ về nó. Nếu là con gái thì chắc hẳn bạn sẽ phải cả mấy ngày đi khắp phố phường chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, để rồi tối hôm trước hồi hộp không ngủ được, và mất cả giờ đồng hồ để khiến mình đẹp nhất trong mắt người đó. Còn với teen boy thì tim đập thình thịch, suy nghĩ cả ngày xem nên nói chuyện gì với nàng, đưa nàng đi đâu. Để rồi đến lúc gặp nhau cả hai đều rụt rè với ánh mắt lén nhìn nhau thẹn thùng.

Trung (18t) chia sẻ: “Hai đứa mình đã thinh thích nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng vì kì thi đại học nên mình không dám ngỏ lời. Kết thúc đợt thi tuyển sinh, cả hai đều đậu, mình mới dám ngỏ lời và mời bạn ấy đi chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên khiến mình lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Mặc dù đã chuẩn bị hết những chuyện gì cần nói, kể cho bạn ấy nghe những câu chuyện cười, những bộ phim Hàn lãng mạn. vậy mà khi gặp nhau thì chẳng biết nói gì cả. Cứ như có cái gì đó chẹn ở cổ họng mình vậy. May mà bạn ấy tâm lí nên những hôm sau thì thấy tự nhiên hơn.”

Cái nắm tay đầu tiên

Cứ tưởng đơn giản chỉ là con gái chìa tay ra và rồi để cho người đó nắm lấy, hay là con trai thì cứ thế đưa bàn tay to lớn của mình ủ ấm bàn tay nhỏ bé của con gái, dắt con gái sang đường. Nhưng lần đầu tiên nắm tay người đó thực sự là cả một thử thách không hề giản đơn chút nào. Mặc dù con gái rất muốn được con trai cầm tay đi lang thang trên những con phố, mặc dù nhiều lần con trai đưa tay ra rồi lại vội vàng rụt lại, không dám.

Quỳnh (19t) nói: “Lần đầu tiên được người ấy nắm tay cảm giác lạ lắm. Không như cái nắm tay với thằng bạn thân, không giống như khi anh trai cầm lấy tay mình động viên, an ủi mỗi lần mình khóc tu tu. Tim đập thình thịch, một chút sợ hãi nhưng cảm giác ấm áp lạ lùng. Bạn ấy đã cầm tay mình khi hai đứa chạy đi tìm chỗ trú mưa. Đến bây giờ hai đứa thường xuyên cầm tay hơn. Nhưng cảm xúc lần đầu tiên thì không thể nào quên được.”

Nhiều teen thấy xấu hổ, ngượng ngùng khi nắm tay người kia. Cứ thế đi bên nhau mà không ai dám nói với ai điều gì. Có lẽ nắm tay là điều gì đó thể hiện sự gần gũi, thân thiết hơn cho cả hai. Con trai nhớ nhé! Con gái sẽ thấy rất yên tâm và an toàn khi có một bàn tay của ai đó kịp thời nắm lấy àn tay con gái trong bất kì tình huống nào. Vì thế teen đừng xem thường những cái nắm tay.

“Chiến tranh lạnh lần thứ nhất” bùng nổ

Đôi khi chẳng biết vì lí do mà lại giận nhau nữa. Hoặc có thì có thể vì những nguyên nhân rất ngờ ngẩn mà đến chính teen giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười với chính mình. Có thể chỉ là một câu trêu chọc bạn bè của người đó trên facebook cũng làm con gái giận, hay vì một câu nói bông đùa chạm đến tự ái của con gái. Và thế là “chiến tranh lạnh bùng nổ”.

Huy (17t) cho hay: “Chỉ vì mình “trót” khen một cô bạn nào đó trên face xinh mà ngay cả mình cũng không biết đó là ai. Không ngờ hậu quả là bị cô ấy giận một tuần liền. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa giận nhau sau hai tháng chính thức hẹn hò. Mình phải xin lỗi rồi nghĩ ra tuyệt chiêu là làm một clip toàn ảnh của cô ấy để làm món quà xin lỗi. Nàng mới nguôi ngoai nổi giận của mình. Làm mình lo suốt, đứng ngồi không yên. Không hiểu vì sao lại bị giận. Sau này hỏi mới biết, nàng giận vì lẽ đó.”

Còn Trâm (17t) bạn gái của Huy thì nói “chắc tại lúc đó hai đứa mới yêu nhau, nên mình không đủ niềm tin vào cậu ấy. Cứ cho là cậu ấy chỉ chơi đùa với mình thôi nên vừa mới đọc thấy dòng chữ đó trên face là mình đã giận lắm rồi. Giờ nghĩ lại thấy sao lúc đó mình ngớ ngẩn thật. Trên face teen hay chém gió với bất cứ ai. Vậy mà mình lại dễ xúc động đến thế.”

Vì đây cũng là lần hai người giận nhau đầu tiên nên việc làm lành cũng hết sức khó khăn và vô cùng gian nan. Bởi teen chưa có kinh nghiệm trong việc này. Nhất là với teen boy. Nhưng khi vượt qua được thử thách đầu tiên này thì đây có xem như là một kỉ niệm đáng nhớ của cả hai.

Tình yêu luôn gắn với những điều đôi khi tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng với những người trong cuộc thì đó luôn là điều kì diệu tuyệt với nhất!

Theo Lê Thị Thủy
Mực tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG