Cô bé... dẻo

Cô bé... dẻo
Bé gái Võ Ngọc Thu Thảo, 5 tuổi, ở ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) có thân mình dẻo dai lạ thường.

Từ năm lên 4 tuổi, bé Thu Thảo được hàng xóm gọi là cô bé không xương bởi em có thể điều khiển thân mình làm được các trò khác thường so với những đứa trẻ khác, như có thể cúi gập người lòn đầu qua hai chân, đứng một chân còn chân kia co lên chạm đầu, bẻ cong thân mình như cánh cung… Những động tác này em làm dễ dàng và thành thạo như các diễn viên xiếc dẻo thực thụ.

Anh Võ Văn Lãm, ba bé Thu Thảo cho biết ngay từ nhỏ, Thu Thảo đã có những biểu hiện khác lạ như có lần té từ trên cao xuống, không kêu khóc mà ngồi bật dậy ngay, nhiều khi nằm bé uốn cong người như hình chữ u… Ban đầu gia đình lo ngại, sợ bé bị bệnh nên đưa đi khám nhưng bác sĩ trả lời là bé vẫn bình thường.

Thu Thảo rất dạn dĩ và hiếu động; hiếm khi ốm vặt, thường chạy nhảy, đi đứng như bao trẻ em khác. Còn khi biểu diễn các trò bẻ cong người cho người khác xem, em không tỏ ra đau đớn gì mà luôn cười tươi. Trước đây, thấy con gái hay leo cây đu đưa uốn dẻo, người nhà anh Lãm ai cũng sợ bé bị ngã, nhưng nay đã quen dần cảnh Thu Thảo đùa nghịch trên cây.

Bé Thảo đã đi học mầm non ở trường và em thường được các bạn cùng lớp nài nỉ, “ép” biểu diễn xiếc cho xem. Gia đình anh Lãm thắc mắc không biết sau này lớn lên bé Thảo còn làm được chuyện đó nữa không. Anh Lãm ước ao, mong có cơ quan chức năng nào đó kiểm tra độ “dẻo” của con để xem đó là chuyện bình thường hay khác lạ nhằm tìm cách hướng dẫn cho Thu Thảo.

Theo Thanh Dũng
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.