Dõi theo bước chân của đoàn đi bộ xuyên Việt

Dõi theo bước chân của đoàn đi bộ xuyên Việt
TPO - Chặng đường 52 cây số cùng cái nắng đến 37-38 độ của vùng đất Nghệ An- Hà Tĩnh đã khiến nhiều thành viên Hành trình xanh mệt lả ngay trong chặng đầu của chuyến đi bộ xuyên Việt: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng.

6h sáng, đoàn đến làm lễ tại quảng trường thành phố Vinh, kết thúc 4 ngày hoạt động tại mảnh đất Nghệ An. Những tia nắng hè chói chang từ rất sớm báo hiệu một ngày vất vả.

10h sáng, cái nóng hầm hập bắt đầu bốc lên từ đường quốc lộ. Khăn rằn được thấm nước quàng lên đầu. Những bình nước mang theo cạn đi nhanh chóng. Các tình nguyên viên uống nước nhiều đến mức trưởng ban tổ chức Lê Thanh Nam phải ra lệnh hạn chế uống nước để tránh mất sức cho các thành viên.

Nhưng trước cái nắng nóng quá độ, nhiều thành viên dần lả đi và ... ngất xỉu. Kim Chung, sinh viên đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Mình đã xỉu từ chặng đường 22 cây số từ Nam Đàn đến Vinh ngày hôm qua. Khi về mình đã ngủ liền 7 tiếng từ trưa đến tối. Hôm nay, đường dài và nắng gắt hơn nên mình không chịu được và phải lên ô tô từ lúc nghỉ trưa.

Dõi theo bước chân của đoàn đi bộ xuyên Việt ảnh 1

10h tối, nhiều nhóm vẫn còn cách đích đến từ 10-15 cây số. Trời tối gần như không thấy đường, các bạn đã lấy khăn rằn buộc vào với nhau thành sợi dây để tránh bị rớt đoàn. Lê Thị Thanh Triều, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội kể: Tuy đã dùng lót giày đặc biệt ( Các thành viên Hành trình xanh dùng băng vệ sinh làm lót giày) nhưng chân em vẫn nổi lên đầy mụn nước. Giờ em chỉ biết đi thôi, chả biết mình đang ở đâu cả.

Việc các thành viên bị rớt đoàn, ngất xỉu vì nắng nóng khiến cho công việc của ban y tế và ban an ninh hoạt động hết công suất. Ban y tế thì cấp cứu người ngất, xoa bóp, đưa vào bóng mát hoặc cho lên xe ô tô còn ban an ninh thì hát hò cổ vũ. Những bạn khỏe thì dắt tay các bạn yếu cùng đi.

Nắng nóng như muốn thiêu cháy cả lớp áo xanh nhưng lại càng làm cho tình đồng đội, tinh thần tình nguyện dâng cao cháy bỏng. 12h đêm, vẫn còn một nhóm cách Hà Tĩnh 8km nhưng tất cả mọi người vẫn nói đuôi nhau đi và hạ quyết tâm phải hoàn thành cho bằng được.

Dõi theo bước chân của đoàn đi bộ xuyên Việt ảnh 2

Cô Huỳnh Thị Kiều Thu, đại sứ niềm tin của chương trình, mang trong mình hàng trăm khối u vẫn quyết tâm đi bộ. 11h đêm, phóng viên nối điện thoại với cô, giọng cô đã lạc đi nhưng cô vẫn quả quyết: Cám ơn, cô khỏe và vẫn đang đi cùng các bạn.

Giải thích về chuyến đi ngày đầu tiên không được xuôi chèo mát mái, Phạm Ngọc Huy, thành viên xuyên Việt năm 2010 nói: Quy luật của Hành trình xanh là vậy. Chặng đầu khó khăn, chặng sau phục hồi và đến những chặng cuối mọi người sẽ thấy được tình gắn kết.

1h30ph sáng, cả đoàn mới về được nơi tập kết ở thành phố Hà Tĩnh. Những cơ thể đổ rầm xuống sân ngủ mê mệt.

52km thật sự chưa là gì so với tổng số 1500km mà họ sẽ trải qua nhưng chặng đầu tiên khói lửa đang thực sự lòng quyết tâm của các thành viên. 5h sáng, hơn 300 người vẫn dậy tập thể dục và quyết tâm lên đường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.