Nghỉ phép được 3 ngày, trung sỹ Nam đã tìm hiểu được đầy đủ thông tin về tính cách các cụ nhà Linh. Biết cuối tuần, Linh sẽ về thăm gia đình, Nam ăn mặc chỉnh tề, râu tóc gọn gàng rồi cẩn thận đội mũ bảo hiểm và cưỡi con Wave Anpha sang thăm các cụ.
Vừa dắt xe vào cổng, Nam đã thấy hai con SH hiên ngang trước sân nhà. Ngập ngừng giây lát, Nam bình tĩnh tháo mũ bảo hiểm treo vào xe máy. Bước vào nhà, Nam tự giới thiệu mình là bạn học thời phổ thông với Linh, lần này về phép muốn nhờ Linh tư vấn chọn trường thi ĐH vì sắp tới Nam sẽ dự thi…
Khi cả ba chàng trai ra về, bố Linh nói với con gái: “Cái nhà anh Nam đúng là bộ đội có khác, nghỉ phép cũng chấp hành nghiêm kỷ luật: Không hút thuốc lá, không uống rượu, không nói tục, đi đường làng mà anh ấy vẫn đội mũ bảo hiểm. Thời buổi này, người như nó cũng hiếm lắm. Biết quý trọng tính mạng bản thân, biết tôn trọng luật pháp nhà nước, chắc chắn là biết quý trọng tình cảm gia đình và bạn bè”. Nghe bố phân tích, Linh thấy rất có lý, vì hai chàng kia không đội mũ bảo hiểm tức là không biết quý trọng tính mạng bản thân họ thì làm sao đòi hỏi được họ yêu quý sinh mạng của người yêu. Đấy là chuyện sau này Nam mới biết.
Hết 15 ngày phép, Trung sỹ Nam đã nhận được tín hiệu vui từ cô sinh viên sư phạm. Trở về đơn vị, Nam thường xuyên viết thư cho Linh. Có chuyện vui buồn gì, Linh cũng gói cả vào trang thư tâm sự cùng Nam…