Cho cô ấy khoảng lặng để nguôi ngoai

Cho cô ấy khoảng lặng để nguôi ngoai
TP - Sau khi đọc tâm sự của anh trong bài “Chàng trai - nhân vật chính đăng đàn”, tôi thực sự cảm thông với tâm trạng của anh lúc này. Những cơn sóng lòng trong anh về tình yêu năm nao giữa anh và Như Thanh người yêu cũ - “cô bé cắt tóc gội đầu” đang lặng dần.

Trước mắt anh là vấn đề làm sao để cô ấy hiểu anh muốn là bạn tốt với cô ấy?

Cho cô ấy khoảng lặng để nguôi ngoai ảnh 1
Ảnh minh họa

Muốn trở thành bạn tốt của cô ấy, đó là điều tôi cho là đúng đắn. Nhưng anh đừng quá nghĩ điều ấy mà ảnh hưởng đến gia đình mình.  Trước khi muốn trở thành người bạn tốt của Như Thanh, anh hãy thể hiện là người chồng tốt đối với Hiền.

Như Thanh lúc này thường lảng tránh anh đó là điều dễ hiểu. Cô ấy không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh khi anh đã có gia đình. Trong mắt cô ấy, anh là kẻ đáng trách, phụ tình cũng bởi vì bấy nhiêu ngày qua Như Thanh đã chịu tủi buồn.

Tôi nghĩ, lúc này cô ấy đang cần một khoảng lặng để quên đi mọi chuyện đã qua. Nếu anh muốn thể hiện sự quan tâm của mình tới cô ấy, anh hãy thể hiện bằng một tình bạn chân thành nhất, không vụ lợi và tránh sự hiểu lầm giữa anh và vợ. Vì lúc này mọi sự hiểu lầm rất dễ xảy ra, có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh.

Để cô ấy hiểu anh muốn trở thành bạn tốt của cô ấy không phải ngày một ngày hai mà là một thời gian dài. Hãy sẻ chia, giúp đỡ Như Thanh những khó khăn trong cuộc sống cô ấy gặp phải với tư cách một người bạn thân. Thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu và đón nhận tình bạn của anh.

Nhưng anh nhớ sự sẻ chia, giúp đỡ ấy không được nhầm lẫn sang tình yêu, nếu không nó sẽ phản tác dụng. Cô ấy sẽ nghĩ anh là người đàn ông không đứng đắn và sẽ càng tránh xa anh hơn. Không những thế, anh có thể mất cả gia đình với người vợ hiền anh đang có. 

MỚI - NÓNG