Cứ 'chắc' đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười

Cứ 'chắc' đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười
TP - Từ ngày mở diễn đàn “Lười yêu” đến nay, có lẽ toà soạn TPCT đã nhận được hàng trăm nỗi lòng của các bạn “lười”...
Cứ 'chắc' đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười ảnh 1

Chẳng thể thống kê được bao nhiêu người thuộc phái đẹp hay phái mạnh, cũng chẳng kể hết những “việc” phái này nói với phái kia, bộc bạch với nhau những nỗi niềm, trăn trở... về cuộc sống tình cảm của mình, nhưng dường như chuyện tình cảm rất khó chỉ ra được đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng “chăn đơn gối chiếc” ấy.

Đọc tâm sự của các tác giả trên diễn đàn, dường như ai cũng cảm thấy những lý do được họ đưa ra là “chính đáng”, nhưng ít ai chỉ ra nguyên nhân chính làm họ lâm vào những tình cảnh ấy phần lớn là do sự ích kỷ, vì cái “tôi” quá lớn của bản thân.

Ngoài ra, cũng cần phải kể đến một nguyên nhân khác, ở thế kỷ 21 này, cũng không hiếm gặp những trường hợp cha mẹ can thiệp vào việc chọn vợ, chọn chồng cho con cái, bởi vậy mà nhiều khi hai nửa tưởng như đã sắp thành “con một nhà”, bỗng dưng các cụ đi xem tuổi, xem vận mạng của bọn trẻ, thế là có chuyện... Cũng có trường hợp đôi trẻ “tự diễn biến” từ những lý do rất “trời ơi đất hỡi” nào đó để rồi tình yêu đẹp là thế, lãng mạn là thế bỗng một ngày “vỗ cánh bay xa”.

Có người cho rằng, xã hội hiện đại ngày nay giống như một đường cao tốc buộc chúng ta phải chạy nhanh thì mới không bị tụt hậu. Vì vậy nhiều người đã quan niệm muốn có tiền tài, địa vị thì phải xoay như chong chóng, phải biết tận dụng mọi cơ hội.

Tuy cái guồng quay chóng mặt ấy không được nhiều người áp dụng trong tình yêu nhưng ảnh hưởng của nó lại khá rõ rệt bởi không ít người đã mải mê với sự nghiệp, mải mê với những công danh, địa vị, tiền tài... mà “quên” mất việc kiếm tìm cho mình một người để sẻ chia.

Những người đó vẫn biết cái giá phải trả cho “hội chứng thiêu thân” của mình, song họ cũng thừa thông minh để nhận thấy không thể vội vàng trong chuyện tình cảm. Tôi cũng nhận thấy quan điểm ấy là phù hợp, bởi nếu biết đến hệ quả của việc yêu nhanh- lấy nhanh - bỏ nhau nhanh thì thà rằng cứ “chậm mà chắc” còn hơn.

Là một độc giả thường xuyên theo dõi các bài viết trên diễn đàn, tôi nhận thấy những “người trong cuộc” nếu chưa cập được bến tình thì hãy cứ “gửi tình vào mây, gửi tình vào gió” để tiếp tục lãng mạn với những gì tạo hoá ban tặng, bởi trong tình yêu, thời gian và tuổi tác chỉ là một thứ rào cản mà những “người ngoài cuộc” hay dùng để... báo  động. Tôi nghĩ mình phải tự tin vào chính mình, đừng để những sức ép bên ngoài tác động, hãy cứ “chắc” đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Bùi Vũ Minh
Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị  - HT 5BT - 12 Hà Nội

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.