Làm sao thoát cảnh yêu lén lút?

Làm sao thoát cảnh yêu lén lút?
TP - Em và cô ấy yêu nhau được hai năm, tình yêu sinh viên của chúng em rất sâu đậm. Nhưng mới đây, cô ấy nghe lời chị gái nói lời chia tay với em  để tìm yêu một người giàu có, có thể lo cho cô ấy ăn học.

Khi biết chuyện, em rất tức giận nên nói thẳng với chị cô ấy là kẻ ham tiền, rằng em ghê tởm những người như vậy. Nhưng sau hai tháng chia tay, chúng em quay lại với nhau, nhưng chúng em chỉ dám yêu lén lút, giấu chị cô ấy và gia đình. Gia đình vẫn kịch liệt phản đối. Em thấy bế tắc quá. Làm sao để em và cô ấy vẫn yêu nhau mà không bị mọi người ngăn cấm nữa đây.(Phan_dinhqua...@yahoo.com)

Bạn thân mến, Gỡ rối hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Nhưng mọi chuyện chưa đến mức bế tắc như bạn nghĩ. Cả hai bạn đều có những sai lầm trong bảo vệ tình yêu của mình. Cô ấy sai khi đã nghe theo lời khuyên của chị mà không xác định được tình cảm của mình, tình yêu của mình là quan trọng.

Còn bạn, trong lúc bức xúc bạn đã quá lời khi trút giận lên chị gái cô ấy, nói những lời xúc phạm chị ấy. Thực ra, chị gái cô ấy cũng có lý, là con gái có quyền lựa chọn. Lời khuyên của chị gái cô ấy cũng chỉ để tham khảo mà thôi.

Theo Gỡ rối, mấu chốt của vấn đề ở đây là bạn phải tạo dựng được niềm tin với chị gái của cô ấy và gia đình cô ấy.

Trước hết, bạn hãy gặp chị gái cô ấy và xin lỗi vì hành xử không đúng trong lúc nóng giận. Chia sẻ với chị ấy về tình yêu của hai bạn để chị hiểu, và mong có được sự ủng hộ của chị trong tình yêu của bạn.

Thứ hai, hãy chứng tỏ bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy từ tình yêu chân thành của mình, tạo chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô ấy. Đồng thời, bạn nên xin phép gặp bố mẹ cô ấy, bày tỏ tình cảm của mình và xin được gia đình tạo điều kiện.

Bạn còn đang là sinh viên, và tương lai đang ở phía trước, nói với mọi người trong gia đình hãy tin ở bạn. Chúc bạn sẽ sớm thoát khỏi bế tắc và hạnh phúc! 

MỚI - NÓNG