Chia sẻ với tác giả 'có nên chấp nhận chuyện ấy trước hôn nhân?'

 Chia sẻ với tác giả 'có nên chấp nhận chuyện ấy trước hôn nhân?'
TP - Diễn đàn tuổi teen số ra ngày 17/2/2008 đăng bài kể trên của một tác giả nữ. Dưới đây là ý kiến chia sẻ của bạn đọc.

Tôi luôn theo dõi Diễn đàn tuổi teen và tôi thấy Diễn đàn thực sự mang lại nhiều kiến thức tình yêu bổ ích cho mọi người, là nơi các bạn cùng nhau trao đổi tâm sự trong tình yêu. Việc các chàng trai đòi hỏi “chuyện ấy” trước hôn nhân là điều thường gặp.

Khi người ta yêu nhau, những cảm xúc đặc biệt dẫn đến ham muốn là điều có thật và rất tự nhiên. Điều ấy chẳng có gì xấu nhưng quan trọng là bạn trai phải hiểu rằng “không ăn cơm trước kẻng” là một cách yêu thương và tôn trọng người yêu của mình. Giữ tình yêu thật trong sáng và trọn vẹn để hai người luôn cảm thấy hạnh phúc.

Việc bạn né tránh không đi chơi tối xa với người yêu là biện pháp tình thế trước mắt. Điều ấy cũng đặt ra câu hỏi là bạn đã tìm đúng bờ vai cho mình chưa? Người đàn ông mình tin yêu mà lại luôn làm mình lo sợ và phải đề phòng thì liệu đó có phải là tình yêu thực sự không?

Tuy nhiên, có thể người ấy yêu bạn chân thành vì anh ấy đã tới nhà xin phép gia đình, giới thiệu bạn với người thân nhưng anh ấy khó vượt qua ham muốn bản năng của một người con trai. Điều này thực sự là một việc khó khăn của các chàng. Do đó bạn đừng giận dữ kết tội chàng là không yêu mình.

Bạn hãy chia sẻ và động viên người yêu mình với những cảm xúc xuất hiện khi hai người yêu nhau. Các bạn cùng nhau tìm đọc kiến thức về giáo dục giới tính và những câu chuyện tình yêu lãng mạn và trong sáng. Cả hai cùng xây dựng một tình yêu tuyệt vời như hai bạn mơ ước bằng cách cởi mở chia sẻ những cảm xúc đẹp mà tình yêu mang lại.

Bạn sẽ nói để chàng hiểu rằng tình yêu thực sự là đến từ hai phía, không có sự ép buộc trong bất kỳ chuyện gì. Từ đó chàng sẽ hiểu không nên đòi hỏi “chuyện ấy” là giữ gìn cho mình và cho bạn gái để hai người có một tình yêu trọn vẹn. Điều ấy không chỉ tốt cho hai bạn mà còn làm đẹp lòng cha mẹ, phù hợp với đạo đức truyền thống. Chúc bạn có một tình yêu lãng mạn, thủy chung và luôn hạnh phúc.

Nguyễn Thị Thùy Dương

(Hưng Đạo, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam)

Hãy nói không với “chuyện ấy” trước hôn nhân

Đọc câu chuyện có nên chấp nhận “chuyện ấy” trước hôn nhân trên Diễn đàn tuổi teen ngày 17/2/2008 tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Bạn đang rất băn khoăn với chính mình và người ấy.

Bạn đã tự đặt câu hỏi và trả lời rất đúng “Nếu yêu tôi thật lòng thì anh phải giữ cho tôi chứ”. Theo tôi, bạn không nên chấp nhận chuyện ấy. Bạn hãy suy nghĩ kỹ xem tình cảm của bạn và người ấy như thế nào, khi mới chỉ yêu nhau được hơn 1 tháng mà anh ấy đã đòi “chuyện ấy”. Tôi thật sự nghi ngờ tình cảm của anh ta giành cho bạn.

Mặc dù anh ta đã đưa bạn về quê xin phép gia đình bạn, cũng như đã đưa bạn về chơi và giới thiệu với gia đình anh ấy. Những việc làm như trên ai dám chắc chắn là sau này hai bạn sẽ kết hôn. Hay đó chỉ là chiêu lấy lòng tin của bạn mà thôi?

Khi đã làm “chuyện ấy” bản thân bạn luôn ám ảnh và thấy xấu hổ. Nhưng tình huống xấu hơn, bạn hãy nghĩ đến hậu quả của “chuyện ấy” xảy ra khi mà bạn đang học năm cuối. Nếu có thai bạn có chấp nhận mang thai, tiếp tục đi học năm cuối và sống chung với lời đàm tiếu của bạn bè, gia đình để ra trường rồi ở nhà sinh con…

Tôi đọc nhiều bài báo của các bạn gái trên Diễn đàn cũng như những câu chuyện ngoài đời khi những bạn gái chưa có gia đình đi giải quyết hậu quả. Trong các cô gái tội nghiệp đáng trách và đáng thương đó sau lần như vậy đã làm cho các bạn rất đau đớn về thể xác và tinh thần.

Còn về tình cảm của bạn và người ấy, tôi biết bạn rất yêu anh ta. Nhưng bạn hết sức tỉnh táo và kiên quyết trong hoàn cảnh của bạn. Một lần nữa nói rõ cho anh ta biết quan điểm của bạn là không chấp nhận “chuyện ấy” trước hôn nhân.

Nếu thực sự yêu bạn thì anh ta phải giữ gìn cho bạn. Sau khi bạn gặp và nói tất cả những suy nghĩ của bạn mà anh ta vẫn tiếp tục đòi hỏi “chuyện ấy” thì bạn đã có câu trả lời quá rõ về tình cảm anh ta giành cho bạn.

bui viet hung

<buiviethung98@yahoo.com

MỚI - NÓNG