Yêu khổ đến vậy sao

Yêu khổ đến vậy sao
TP - Em yêu một người mà mọi  người trong họ đều phản đối, ngăn cấm, chỉ vì trước kia anh ấy yêu mấy người rồi bỏ. Em thì  không coi chuyện đó là quan trọng.

Những lúc buồn chán, nói chuyện với anh ấy em lại cảm thấy vui. Em chẳng làm gì sai cả. Vậy mà những người không hiểu gì về tình cảm của em và anh ấy tung những tin đồn vớ vẩn làm em phải mang tiếng.

Em buồn chán vô cùng. Rồi anh ấy lại kể chuyện vui cho em nghe, làm đủ cách để em cười, cười nhưng thâm tâm em vẫn thấy hơi lo sợ một điều gì đó.

Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con thôi nhưng bố mẹ em không hiểu em, suốt ngày chỉ biết chửi mắng em thôi. Nhiều đêm em không ngủ được, cảm thấy tủi thân và tự nhiên nước mắt chảy ra. Đó là những giọt nước mắt em kìm nén từ rất lâu rồi.

Bố mẹ em dùng đủ mọi cách, nào là không cho em dùng điện thoại, em đang học ở nhà cũng bắt em chuyển lên Hà Nội. Em giận lắm nhưng không biết làm thế nào?

Bố mẹ, bác và mọi người khác đều nói những điều không tốt về anh ấy. Dù gì em cũng không nản chí. Món quà anh ấy mua cho em ngay lần đi lễ hội là: một dây buộc tóc, một dây đeo điện thoại và một chiếc vòng. Món quà bé nhỏ có ý nghĩa lớn vô cùng.

Em luôn cất giữ nó, nhìn thấy nó như nhìn thấy anh. Có lần, không tìm thấy cái dây đeo điện thoại, em tìm mãi, khóc nữa.

Lắm lúc ngồi nghĩ không biết những chuyện mà người làng nói về anh có thật không, em rất phân vân, nhưng nếu nói là không thì cũng không phải vì không có lửa thì làm sao có khói”.

Anh ấy bảo em yêu anh thì em phải tin anh chứ em lại đi nghe người ngoài à. Thực ra, em không nghe mà họ tự động đến nói với em, em không nghe cũng không được. 

Nhưng qua Tiền Phong, em muốn gửi lời nhắn tới anh là: Nếu yêu em, anh hãy yêu thật lòng nhé. Đừng phụ tình cảm của em. Yêu em, anh hãy yêu thực sự. Đừng như những người khác khi yêu nồng nàn để rồi đạt được mục đích là ruồng bỏ. Em rất căm hận những người như thế!

Anh lái xe phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm nhiều sẽ mệt đấy anh ạ! Hãy nghĩ lúc nào cũng có em bên cạnh anh dù khó khăn đến mấy, em và anh cũng vượt qua. 

Bích Lụa
Xuân Trường, Ý Yên, Nam Định

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.