Yêu là chấp nhận cả nỗi buồn

Yêu là chấp nhận cả nỗi buồn
TP - Tôi đã đọc chuyên mục Diễn đàn Lười yêu của báo Tiền phong từ hơn 1 năm nay. Và từ đó không bỏ sót một số nào.

Gần đây nhất, tôi đọc bài của tác giả Nguyễn Văn Hoan trên số Tiền phong cuối tuần (số 16): “Mang lại niềm vui cho nhau”. Lục lại mấy số trước đó để tìm và đối chiếu lại bài “Không muốn thành vật sở hữu riêng”. Đúng là của cùng một tác giả.

Sự phản hồi của các bạn trẻ đối với  Nguyễn Văn Hoan, để có bài viết sau trên số 16, theo tôi, đúng nhưng chưa trúng. Các ý kiến đều đồng ý với Nguyễn Văn Hoan, chia tay với người yêu tên Trang là hoàn toàn đúng. Nhưng với tôi thì không.

Người con gái yêu, đồng nghĩa với muốn sở hữu hoàn toàn người sẽ là chồng tương lai của mình là đúng. Đôi khi dẫn đến thái quá. Nhưng cũng không đến mức dễ dàng chia tay một cách nhanh chóng và không có nhiều nhức nhối.

Yêu là việc không dễ dàng gì. Phải là người nọ cảm thấy cần người kia. Ta tôn trọng người yêu của ta, giữ gìn mối tình ấy và không ngừng làm nó phát triển lên, đẹp lên.

Vậy hà cớ gì hai người không ngồi tâm sự với nhau tìm cách giải quyết xem? Nếu khắc phục được thì hãy khắc phục. Anh Hoan hãy nói với người yêu về điều kiện hoàn cảnh và công việc của mình để bạn ấy thông cảm.

Nói với chị ấy về tình cảm của mình và hãy tin tưởng nhau. Quan hệ rộng là một việc tốt để phát triển công việc, chứ không có chuyện khuất tất nào ở đây.

Chị Trang nếu yêu anh thực lòng và cảm thấy cần anh sẽ thông cảm thôi. Vì công việc của anh có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của hai người. Và nếu khó khăn quá, chị Trang vẫn cố chấp và không hiểu ra thì mới chia tay, đúng vậy không?

Anh Hoan, ở đoạn cuối bài có viết yêu nhau thì phải mang lại niềm vui cho nhau, không thì thôi, tránh mất thời gian của nhau. Nhưng anh cũng phải biết rằng, tình yêu có màu sắc của nó, có cung bậc của nó.

Người ta có thể yêu nhau đến cạn sông mòn núi mà không đến được với nhau, vẫn gây đau khổ cho nhau và sự khó xử cho cả hai bên gia đình dòng họ.

Nếu cứ ngại sẽ làm khổ nhau, không mang niềm vui cho nhau thì dễ mắc vào chứng... lười yêu rồi! Khó khắc phục lắm. Như thế làm cho có những mối tình sâu sắc, những chuyện tình kinh thiên động địa trong lịch sử. Một vĩ nhân nói “Không được yêu là thất bại, không yêu mới là bất hạnh”. 

MỚI - NÓNG