40 ngày đi bộ từ làng Sen đến bến Nhà Rồng

Bạn trẻ vỡ òa hạnh phúc khi đến đích. Ảnh: Q.M
Bạn trẻ vỡ òa hạnh phúc khi đến đích. Ảnh: Q.M
TP - Trưa 9-8, gần 500 bạn trẻ tham gia hành trình xanh xuyên Việt Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng đặt những bước chân đầu tiên vào thành phố mang tên Bác. Đúng 15h15 phút, bến Nhà Rồng vỡ òa đón những người con mang gương mặt sạm đen vì nắng gió, bụi đường trong suốt chiều dài gần 1.600 km đi bộ.

> Xuyên Việt trên xe lăn
> Người đàn bà thép xuyên Việt

Bạn trẻ vỡ òa hạnh phúc khi đến đích. Ảnh: Q.M
Bạn trẻ vỡ òa hạnh phúc khi đến đích. Ảnh: Q.M.

Lên đường từ ngày 2-7, trải qua gần 40 ngày, trên chặng đường thiên lý, các bạn trẻ trong đoàn Hành trình xanh xuyên Việt còn tổ chức vận động được 10.000 tin nhắn ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, trao hơn 400 phần quà, tổ chức nhiều đêm diễn ca nhạc gây quỹ cho trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Mỗi bước chân đoàn đi qua, luôn có hàng ngàn bạn trẻ địa phương hăng hái tiếp sức, đồng hành. Bạn Nguyễn Kim Chung, sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông trường ĐH KHXH&NV TPHCM, tâm sự rằng dấu ấn lớn nhất trong suốt hành trình là tình cảm của người dân ở các tỉnh thành mà đoàn đi qua. “Khi đến TPHCM, nhiều bạn kiệt sức, các anh phụ trách đề nghị phải đi ô tô về để đảm bảo sức khỏe, nhưng họ vẫn quyết đi đến cùng”, Chung nói.

“Đang làm việc tôi bỗng thấy hàng trăm thanh niên áo xanh, mũ tai bèo, tay cầm gậy xin sang đường để qua thăm khu di tích, ai cũng phờ phạc, áo quần bạc phếch. Vừa qua đường, các cháu đã òa lên sung sướng, chạy như quên hết mệt mỏi. Nhiều cháu ngồi phịch xuống khóc òa”, cô Thanh, nhân viên vệ sinh khu di tích bến Nhà Rồng kể.

Có mặt trước tượng đài Bác Hồ, đại diện đoàn thanh niên xuyên Việt đã báo công dâng lên Bác, kể lại những điều đã làm được trên suốt chặng hành trình. Vượt lên tất cả, điều đọng lại trong mỗi thành viên của đoàn hành trình là hoài bão, quyết tâm dâng hiến.

Ông Phạm Đức Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông, đơn vị bảo trợ chương trình Hành trình xanh, chia sẻ: “Các bạn tham gia đi bộ xuyên Việt đều tự nguyện, từ sự thôi thúc trong mỗi người. Đó cũng là mục đích để các bạn vượt khó, làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.