9X giật giải thi 'Nhật Bản và tôi'

Lê Ngọc Thiên Phú thêm năng động khi du học. Ảnh: NVCC.
Lê Ngọc Thiên Phú thêm năng động khi du học. Ảnh: NVCC.
TP - Chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên của sinh viên lần đầu sống xa nhà, du học sinh Lê Ngọc Thiên Phú (SN 1993) đã giành giải Nhì cuộc thi viết trực tuyến “Nhật Bản và tôi” do Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam và Nhật Bản (VYSA) tổ chức.

Thiên Phú hiện là học viên Chương trình “10.000 Kỹ sư Cầu nối” của FPT Software, tại Nhật Bản. Biết đến Nhật Bản từ những bài học trên lớp và qua những lời kể của chị gái du học tại Nhật Bản, lần đến Nhật đầu tiên của Phú là khi tham gia Chương trình “Giao lưu thanh niên Nhật Bản – Đông Nam Á Jenesys 2.0” (từ ngày 11 đến ngày 19/11/2014 tại Tokyo). Trong lần đầu đến đất nước mặt trời mọc, Phú ấn tượng về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cuộc sống hiện đại và những nét truyền thống khi tham quan những địa điểm, danh thắng đặc trưng nhất tại Tokyo và Tochigi.

Thiên Phú chia sẻ thêm, “sau khi tham gia chương trình Jenesys, tôi nuôi dưỡng ước mơ sẽ cố gắng kiếm cơ hội để được học tập tại đây. Khi đang trong thời gian làm đề tài khóa luận sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, vô tình tôi lại đọc được thông tin về chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software và tôi đã trúng tuyển để lên đường sang Nhật học tập một năm tiếng Nhật”.

Tham dự cuộc thi viết, Phú đã có những chia sẻ và so sánh về cuộc sống học tập tại đây. Cuộc sống xa nhà và học tiếng Nhật vất vả hơn cậu tưởng và khác xa với lần đến Nhật Bản lần đầu tiên. Từ việc chi tiêu cho việc tiền tàu xe, cơm, áo, gạo, tiền, điện, nước, gas… đến việc viết chữ, nhớ từ vựng và ngữ pháp.

Theo Phú, cuộc sống học tập tại đất nước xa lạ đã góp phần thay đổi bản thân theo hướng tích cực, từ một người được gia đình bao bọc đã biết tự chăm sóc bản thân; nhất là được trải nghiệm thêm những nét văn hóa hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống của Nhật. “Cho đến bây giờ, tôi hoàn toàn không hối hận khi mình đã quyết định tạm rời xa vòng tay cha mẹ, để thay đổi bản thân, để mình trưởng thành hơn. Tôi nghĩ khi trở về ba mẹ và gia đình tôi sẽ rất vui và hạnh phúc khi thấy tôi đã thay đổi theo hướng tốt đẹp như thế này”.

Cuộc thi viết bài trực tuyến “Nhật Bản và tôi” nhằm tạo sân chơi cho thanh niên sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản chia sẻ ước mơ của bản thân, những thử thách trong cuộc sống xa nhà và cách vượt qua thử thách đó để thực hiện ước mơ. Giải nhất cuộc thi trị giá 30.000 yên; 2 giải nhì 15.000 yên; 2 giải ba 10.000 yên.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...