Ai? Gọi gì? Sao giọng điệu tình cảm thế?

Ai? Gọi gì? Sao giọng điệu tình cảm thế?
TP - Tôi làm công việc phải liên quan đến nhiều đối tác, trong đó có không ít phụ nữ còn trẻ. Mỗi lần đối tác gọi điện đến tôi thường phải mềm mỏng đối thoại để thuận lợi cho việc làm ăn. Sau mỗi cuộc thoại như thế (nếu ở nhà), vợ tôi thường tra vấn: Ai? Gọi gì? Sao giọng điệu tình cảm thế?... và không tin bất kì một lời giải thích nào. Tôi phải cố nín nhịn nhưng sắp phát điên rồi...       thangmai…@

Vấn đề của anh chắc nằm ở chỗ “mềm mỏng đối thoại” rồi. Chuyện làm ăn thì dù mềm mỏng chắc cũng phải khác với chuyện tình cảm (dù cứng rắn) chứ nhỉ? Kekeke. Thôi thì vợ đã đa nghi siêu hạng như thế anh cũng nên thay đổi ngữ điệu, chưa chắc việc làm ăn đã gặp vấn đề gì mà chính anh lại đỡ phải điên (cũng rất ảnh hưởng mọi thứ chứ!!). Trường hợp đặc biệt bị đối tác phật ý, thì khi không có mặt vợ, giải thích khéo một câu, ai dám trách?

Con trai em có chút năng khiếu hội họa, cháu mới chỉ vẽ được vài bức tranh tạm coi vừa mắt, thế nhưng ba cháu cứ lấy thế làm tự hào như thể con mình là thiên tài. Anh ấy suốt ngày nhằm lúc con cầm cọ là lăm lăm máy ảnh, bảo phải ghi lại những hình ảnh này để sau con thành họa sĩ nổi tiếng sẽ có tư liệu thuở ấu thơ. Em đang lo sợ anh ấy làm hỏng con, biết làm sao bây giờ?                               lyhochoa…@

Ai? Gọi gì? Sao giọng điệu tình cảm thế? ảnh 1
Thực ra quá nửa số cha mẹ luôn thầm nghĩ con mình đặc biệt hơn con người khác. Thỉnh thoảng có người đặc biệt (như chồng chị) thì nghĩ con mình là thiên tài (gọi cách khác là thần đồng). Tuy nhiên bệnh anh ấy chưa nặng vì có người cha còn tuyên bố luôn điều này với mọi người trên FB cơ!! Phương án giải quyết có lẽ là tìm một hoạ sỹ thực thụ và điềm đạm đến khuyên giải. Chứ BB thì chịu!

Em đi làm cả ngày, chỉ có vợ ở nhà với con trai (là con riêng của em, mới lên 6 tuổi), cô ấy chăm sóc con khá chu đáo, dịu dàng và thằng bé cũng tỏ ra quý mến mẹ kế. Gần đây em nghe hàng xóm phản ánh là cô ấy hay mắng mỏ thằng bé bằng những lời lẽ rất cay nghiệt. Em định lắp camera bí mật để theo dõi nhưng sợ cô ấy phát hiện ra thì tan vỡ cả tình cảm. Liệu có giải pháp nào hay ho không?              longro…@

Ai? Gọi gì? Sao giọng điệu tình cảm thế? ảnh 2

Không có gì trung thực bằng ánh mắt trẻ thơ, anh ạ. Nếu cô ấy đối xử tệ, thậm chí chỉ cần lạnh nhạt, tà ý thì cháu bé sẽ không bao giờ có thái độ như anh cảm nhận được. Việc lắp thiết bị theo dõi là chưa cần thiết, nhưng nên để ý gần gũi hỏi han con thêm. Cháu cũng đủ lớn để có thể kể chuyện rồi… Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG