Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk

Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk
TPO - "Nhiều cửa hàng 0 đồng" được những người có tấm lòng nhân hậu lập nên để chia sẻ với người khó khăn, yếu thế ở Đắk Lắk. Người đón nhận không còn tâm lý e ngại “mang ơn”.

Hơn một năm nay, mỗi lần hết giờ làm, chị Quy lại chở đồ được các mạnh thường quân quên góp về nhà cùng chồng con giặt, phân loại rồi chở ra “cửa hàng”. Chị nói: "Đối với tôi, mỗi chiếc áo là một tấm lòng. Mỗi khi có người lựa được chiếc áo, quần ưng ý tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk ảnh 1 cửa hàng mua 0 đồng, bán 0 đồng

Cuối năm 2018, chị Quy mở “cửa hàng 0 đồng” để san sẻ khó khăn cùng bà con vùng sâu nơi đây. Trong quá trình triển khai, chị Quy sợ người dân e ngại, không muốn ai phải mang ơn mình nên đã mặc định chỗ phát quần áo của mình là “cửa hàng”. Bắt buộc người “bán” luôn có thái độ nhiệt tình, thân thiện. Người dân đến “cửa hàng” để “mua” quần áo không phải xin nhưng “bán 0 đồng, mua 0 đồng”.

Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk ảnh 2
Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk ảnh 3

Bà con đồng bào lựa quần áo ở cửa hàng 0 đồng

Việc làm của chị đã lan tỏa đến nhiều nơi trên địa bàn. Hiện một số cán bộ, giáo viên xin tham gia, chung sức để phát triển “cửa hàng 0 đồng”. Ngoài ra, trong các dịp lễ quan trọng của phụ nữ như 8/3 và 20/10, chị vận động quyên góp hàng trăm bộ áo dài để chia sẻ với những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, bà Quy đã có việc làm rất nhân văn đáng trân trọng để chia sẻ yêu thương với bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu.

Ấm lòng những cửa hàng quần áo ‘0 đồng’ ở Đắk Lắk ảnh 4 Những bộ đồ dài được chị Quy quyên góp về cho phụ nữ khó khăn

Trong nhiều chuyến đi tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa anh Hoàng Đức Trung (21 tuổi, trú xã Cư K’bang) thấy cuộc sống của nhiều người dân còn khó khăn, thiếu thốn nên muốn làm một việc gì thiết thực để giúp đỡ. Cuối năm 2019, anh cùng CLB Thế hệ xanh thành lập “cửa hàng 0 đồng” ngay trạm y tế xã Cư K’bang.

Hiện CLB có hơn 40 thành viên. Vào thứ 7 và Chủ nhật mỗi tuần, các thành viên CLB Thế hệ xanh tập hợp về một chỗ để giặt, phơi quần áo, xếp gọn đưa về “cửa hàng 0 đồng”. Dù mỗi lần phải giặt rất nhiều quần áo nhưng các thanh niên tình nguyện luôn có vui vẻ nhiệt tình.

CLB Thế hệ xanh còn vận động quyên góp các mặt hàng thiết yếu giúp đỡ bà con như: giày dép, xe đạp cũ, đồ chơi cũ… Sau khi nhận các mặt hàng trên, các thành viên sẽ chia nhau sửa chữa, phân loại rồi để vào tủ đồ ở cửa hàng nhằm phục vụ bà con.

Theo anh Lê Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Ea Súp, “Cửa hàng 0 đồng” của anh Trung và CLB thế hệ xanh là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện lòng nhiệt huyết, nêu cao tinh thần thiện nguyện, lan tỏa yêu thương của tuổi trẻ Cư K’bang cũng như tuổi trẻ huyện Ea Súp.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.