Anh ấy làm thơ, lấy tên người yêu cũ

Anh ấy làm thơ, lấy tên người yêu cũ
TP - Chúng tôi vừa nhận nhà mới, có tới 4 phòng ngủ. Lập tức anh ấy đề nghị dành cho mỗi người một phòng riêng, kể cả con cái, và vào phòng thì phải gõ cửa. Tôi thấy việc này hơi kỳ kỳ, đã là người một nhà thì mọi thứ đều phải chung chứ. Hay anh ấy có điều gì cần cất giấu trong cái chốn riêng tư đó? hongban…@

> Sau họp lớp, vợ 'nghiện' chat facebook với bạn trai cũ
> Tơ lòng

Gần quá sinh ngộp thở, có thể đến nỗi đó rồi chăng, hỡi trời?! Thật ra thì chẳng ai có thể cất giấu được gì khi sống trong cùng một nhà (Với một người đàn bà, hà hà hà!) đâu mà lo, chị ạ. Việc riêng đến đâu, chung thế nào, đó là thỏa ước giữa hai người mà thôi. BB tôi chắc không thể đủ thẩm quyền mà phân xử thế nào cho đúng. Chỉ thiết nghĩ, khi cần vẫn ngủ chung được thì chắc là vẫn ổn…

Gặp lại cô ấy sau hai năm ly hôn, tôi chợt nhận ra mình đã để mất một người vợ tuyệt vời. Hiện nay cô ấy chưa lập gia đình mới còn tôi đã trót hứa hôn với một người trẻ đẹp hơn nhưng tôi cảm thấy sẽ không hợp bằng vợ cũ. Tôi đang rất bối rối, không biết nên quay lại với người cũ hay đi tiếp với người mới? caxanh09…@

Anh ấy làm thơ, lấy tên người yêu cũ ảnh 1

Một người vợ tuyệt vời ư? Nhưng có chắc là dành cho anh không? Với lại “chợt nhận ra” trong chuyện này cực nguy hiểm đấy anh ạ, vì những chuyện này luôn thức lâu mới biết đêm dài mà đêm dài thì lắm mộng… Hazzzzzz! Điều chắc chắn nhất lúc này là anh đang bị phân vân, so đo. Nên sớm ổn định lại thần trí rồi hãy hành động, nhá.

Q. làm thơ, lấy tên người yêu đầu tiên làm bút danh. Khi phát hiện ra điều này em đã nằm khóc suốt một tuần. Vì sợ chia tay nên Q. hứa sẽ đổi bút danh. Tuy nhiên em vẫn cảm thấy tổn thương. Có phải suốt thời gian qua anh ta yêu em nhưng tâm tưởng vẫn hướng về người khác? hoan_bi…@

Anh ấy làm thơ, lấy tên người yêu cũ ảnh 2

Nói đúng hơn là anh ấy bị lộ ra là hướng về người khác khi làm thơ! Kính thưa các đồng chí nhà thơ chưa bị lộ, các đồng chí hãy nhanh chóng thay đổi bút danh nếu nhạy cảm. Trở lại chuyện của bạn, tổn thương là đúng rồi, nhưng nếu suy nghĩ một cách thực tế thì cũng chưa có gì ghê gớm xảy ra đâu. Để cho người ta hở ra một tý trong tâm tưởng, cũng là một cách cao thượng vậy. Mà chính mình, liệu có dám khẳng định quên hết mọi sự trước khi gặp anh ấy hay không chứ… Nhỉ?!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG