Anh trai bất tài, chém gió thành thần: Em thương 'chị dâu' quá

Anh trai bất tài, chém gió thành thần: Em thương 'chị dâu' quá
TP - Anh trai em chả có tài cán gì, toàn nói những chuyện vá trời lấp biển trong khi hàng ngày vẫn xin tiền mẹ để đổ xăng xe máy. Hôm trước anh đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ em giục cưới luôn trong tháng này với lí do chị kia lớn tuổi rồi, cưới càng nhanh càng tốt. Em thừa biết bố mẹ em chỉ muốn tống khứ ông con bất tài vô dụng sang tay người khác thôi. Em thương chị kia quá nhưng không biết làm cách nào báo cho chị ấy biết... maithang…@

Thương cũng đúng, vì cùng là phụ nữ nên “tương lân” (dù chưa chắc đã “đồng bệnh”. Hiiiii). Tuy nhiên, chuyện hôn nhân nên lấy chữ “hợp” làm đầu. Theo đó thì có lẽ chị dâu tương lai của bạn có những điểm hợp với người anh vô tài cán của bạn. Chẳng hạn, chị có tài, và có đức nhẫn nhịn nữa. Hy vọng thế!

Em phát hiện ra chồng hủy kết bạn facebook với mình, lại còn chặn luôn để em không xem được gì trên trang của anh ấy. Tra hỏi mãi anh ấy mới bảo vì em cứ đưa ảnh váy áo tung tăng như cái bọn mới lớn, nhìn ngứa mắt nên hủy. Em tức quá, xem ảnh vợ người khác thì like, còn vợ mình thì bảo ngứa mắt. Thế là thế nào? lienquanth…@

Anh trai bất tài, chém gió thành thần: Em thương 'chị dâu' quá ảnh 1

À, ghen! Không làm gì được thì tự bịt mắt mình lại. Ở đây là một vấn đề vô cùng dễ hiểu của đàn ông, và không chỉ đàn ông: Của người mà hở ra thì hưởng luôn, thích lắm. Còn của mình thì giữ bo bo, xin không được, vay càng không! Ặc ặc!! Mách nhỏ: Nếu có thể được, thì nên bớt khoe ảnh seo phì một chút, vì lợi ích trăm năm.

Mỗi lần hai đứa giận nhau, anh ấy lại tuyên bố với bạn bè sẽ chấm dứt quan hệ với em, có lần còn nhắn tin cho một bạn là: "Tao chán con điên ấy lắm rồi, nó cứ ảo tưởng về tình yêu nên nói vống lên thôi" (em đọc trộm được). Em sốc quá. Trước mặt em thì tình cảm ngọt ngào, nói với bạn thì gọi em là "con điên". Liệu có nên im lặng ra đi luôn cho anh ta biết mặt không? hongnga_ht@...

Anh trai bất tài, chém gió thành thần: Em thương 'chị dâu' quá ảnh 2

Đọc trộm được thì không phải là tuyên bố chính thức. Đó là vấn đề của từ “con điên” (nên thật lý trí để tiếp nhận, nhé, hehe). Nhưng vấn đề tuyên bố với bạn bè về việc chấm dứt quan hệ thì không ổn. Tại sao vấn đề riêng lại cứ công bố rộng khắp như vậy chứ? Cũng biết tình cảm không bao giờ phẳng lặng, cũng phải có lúc sóng gió, nhưng không nên trẻ con như vậy. Bạn nên thẳng thắn nói với ông trẻ đó như vậy. Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG