Áo trắng nơi đảo tiền tiêu

Hai bác sĩ Thanh Tùng, Hồng Lê chuyển những loại thuốc chữa bệnh cho người chủ tàu. Ảnh: P.H
Hai bác sĩ Thanh Tùng, Hồng Lê chuyển những loại thuốc chữa bệnh cho người chủ tàu. Ảnh: P.H
TP - Vượt đồi núi, con sóng, các y, bác sĩ trẻ từ nhiều tỉnh thành đến với đảo tiền tiêu Cô Tô (Quảng Ninh) tận tình thăm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho ngư dân, người già, trẻ nhỏ.

Mong đến với dân nghèo

Dù đêm hôm trước ở Cô Tô trời nổi giông bão, Ban tổ chức có điều chỉnh lùi thơi gian rời bến cảng đi xã đảo Thanh Lân (cách đảo Cô Tô 30 phút đi thuyền) nhưng sáng 4/6 30  y, bác sĩ trẻ  sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, vẫn dậy thật sớm chuẩn bị dụng cụ, thuốc men và xách theo đồ ăn sáng lên tàu đến với bà con. Thuyền cập bến, nhiều nữ bác sĩ dù bị say sóng, chưa kịp ăn sáng nhưng thấy bà con đợi nên vội vàng bắt tay vào công việc.

Được các y, bác sĩ thăm khám tận tình, tiến hành siêu âm, điện tim đồ và phát thuốc nhưng bà Mao Liên Anh, 76 tuổi ở thôn 1 vẫn chưa muốn về. Bà ở lại để tiếp tục xem các y, bác sĩ làm việc và mong được kể với chúng tôi về tình cảm bà dành cho những thầy thuốc nhân ái. “Tôi bị khó thở, tức ngực lắm. Trước đây tôi chưa từng được bác sĩ khám tận tình để tìm ra gốc của bệnh là viêm mũi dị ứng nên cứ ngỡ bị bệnh liên quan đến tim. Các bác sĩ tìm ra nguyên nhân và phát cho tôi nhiều thuốc lắm”, bà Liên Anh mắt rớm lệ đưa cho tôi xem gói thuốc to gồm nhiều loại đặc trị và hướng dẫn sử dụng được in với cỡ chữ to để bà dễ đọc. Bà Liên Anh ở một mình 12 năm nay sau khi chồng và người con trai mất khi đi biển, 4 người con khác của bà đã đi xây dựng gia đình và đi làm ăn xa. Cuộc sống cô đơn thiếu sự chăm sóc của người thân khiến bà Liên Anh xúc động khi được những thầy thuốc chăm sóc tận tình và hướng dẫn bà cách giữ gìn sức khỏe.

Nữ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lê, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) lần đầu tiên ra đảo. Bị say sóng, người mệt lả mỗi lần tàu cập bến nhưng thấy bệnh nhân xếp hàng là quên hết mệt mỏi, mau chóng lấy lại tinh thần làm việc. Thăm khám và phát thuốc cho rất nhiều em nhỏ, bác sĩ Lê cho biết, trẻ em ở Cô Tô thường hay mắc bệnh về da, xương do thiếu canxi, thiếu sắt, người già cũng thường mắc bệnh về xương. Có rất nhiều em 12, 13 tuổi suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ được 20– 22kg (chuẩn của trẻ 5-6 tuổi).

Cứu người trong tích tắc

Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) lần đầu tiên đi khám chữa bệnh ở đảo tiền tiêu Cô Tô. Khi vừa sắp xếp xong bàn làm việc tại trạm y tế xã Thanh Lân thì tiếp đón một cụ già ngoài 70 tuổi trong tình trạng hết sức nguy kịch. Huyết áp của người đàn ông này tăng rất cao có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Bác sĩ Tùng cùng đồng nghiệp tiến hành sơ cứu, hạ huyết áp ngay lập tức cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hỏi chuyện được biết ông có tiền sử nghiện rượu. Được bác sĩ trẻ khuyên nhủ và cảnh báo nếu tiếp tục uống rượu, xảy ra tăng huyết áp như vừa diễn ra thì  sẽ tử vong, ông cụ hứa bỏ rượu.

Từ huyện đảo Cô Tô tới xã đảo Thanh Lân chỉ có duy nhất tàu của ông Trụ là chở người cập cảng mỗi ngày 4 - 5 chuyến. Tàu của ông cũng chở đoàn y, bác sĩ ra đảo Thanh Lân sáng 4/6 và ông được các y, bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh về gan, thận ngay trên tàu. Lên đến bờ, các bác sĩ kê đơn và chuẩn bị sẵn nhiều gói thuốc cho ông Trụ điều trị trong thời gian dài. Khi đoàn y bác sĩ khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân cuối cùng ở xã Thanh Lân, chúng tôi cùng họ ra bến cảng để trở lại huyện đảo Cô Tô.

MỚI - NÓNG