Bán bún cá... đỗ thủ khoa đại học

Bán bún cá... đỗ thủ khoa đại học
Nghe tin mình đậu thủ khoa Trường đại học Nông lâm TP.HCM (28,5 điểm) trong lúc phụ mẹ bán bún cá cho khách, Bùi Tá Nam vui sướng ôm ghì lấy mẹ trong nước mắt.

Hai mẹ con Nam 8 năm nay đang sống trong ngôi nhà thuê chật hẹp trên đường Trương Định (TP Quảng Ngãi), mùa hè nóng hầm hập, mùa mưa nước dột lai láng.

Tin vui con đỗ thủ khoa đại học cũng đồng thời với một gánh nặng mới đặt lên vai người mẹ. Hai mẹ con họ đang dự tính sẽ vào TP.HCM.

Chị Ánh, mẹ Nam, nói, chị sẽ tiếp tục thuê nhà trọ và đi làm thuê để nuôi con học đại học. Còn Nam thì lạc quan: “Em sẽ cố lấy học bổng của trường và đi làm thêm để mẹ bớt vất vả”.

Một ngày của tân thủ khoa Bùi Tá Nam hiện nay như thế nào?

Bán bún cá... đỗ thủ khoa đại học ảnh 1

Từ sáng sớm, Nam phụ mẹ bưng bê, kê, dọn bán bún chả cá cho khách ăn sáng trước giờ đi học.

Bán bún cá... đỗ thủ khoa đại học ảnh 2

Mấy ngày qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời mưa làm dột nước xuống nhà, tranh thủ trời nắng ráo Nam chèn bạt bịt kín nơi mái tôn bị thủng.

Bán bún cá... đỗ thủ khoa đại học ảnh 3

Nam biến mảng tường không trát vôi nham nhở ngay lối đi lên xuống trong ngôi nhà thuê làm tấm bảng học tập.

Theo Minh Thu
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG