BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Mang lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân nghèo

Tặng quà cho bệnh nhân
Tặng quà cho bệnh nhân
TPO - Việt Hưng Phát trao tặng số tiền mổ mắt miễn phí cho 400 bệnh nhân khó khăn thông qua Hội BTBNN. 

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng khi bị bệnh không phải ai cũng biết, cũng đủ điều kiện để thăm khám, chữa trị khiến cuộc sống nhiều lúc rơi vào tăm tối, bế tắc. Thấu hiểu được giá trị ấy nên toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát đã tổ chức Chương trình 'Bước chân thiện nguyện lần thứ 50', góp phần mang lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân nghèo. Đại diện bệnh viện Nguyễn Trãi chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà tại trợ Việt Hưng Phát, áo zài ABC và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa này.


Tình trạng ngập úng trong khu dân cư trên địa bàn huyện Chương Mỹ đến nay cơ bản đã hết. Đường vào các trường học tại xã Nam Phương Tiến đã không còn ngập lụt, học sinh đã có thể tựu trường vào ngày 15/8. Các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Chương Mỹ và xã Nam Phương Tiến cũng nhiệt tình tham gia, giúp nhà trường dọn dẹp, kê lại bàn ghế để kịp đón năm học mới. Việc dọn dẹp, lau rửa nền nhà, làm vệ sinh môi trường, phơi các thiết bị đồ dùng dạy học được các cán bộ, giáo viên tích cực thực hiện.


Nước sạch nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nhất là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của tỉnh Hải Dương. Vào thời điểm năm 2010, nước sạch ở Hải Dương chỉ chủ yếu cấp cho khu vực đô thị, trong khi đó, chỉ có hơn 20% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch từ 36 trạm cấp nước với tổng công suất 20.000 m3/ngày. Người dân nông thôn chủ yếu sử dụng nước mưa, nước giếng khoan và ao hồ; tuy nhiên, trước thực tế nguồn nước mặt, nước ngầm ngày một gia tăng ô nhiễm khiến nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của nhân dân nơi đây.


Chú rể Zac Edwards đang chụp hình cùng cô dâu Cindy Edwards ở thành phố Orange Beach thuộc bang Alabama (Mỹ) phải tạm gác lại việc này, cởi áo, nhảy xuống biển để cứu một người  đang chống chọi với dòng nước mạnh. Khi tiếp cận được Jamel, anh Edwards đỡ cậu bé lên ván lướt sóng. Hai người cố gắng tiến vào bờ trước dòng nước mạnh trong khi cô Cindy lo lắng chồng kiệt sức. Cô thấy có lúc hai người phải dừng di chuyển do dòng nước mạnh liên tục đẩy họ ra biển. Rất may, lực lượng cứu hộ đến kịp thời. Anh Edwards hỗ trợ họ đưa Jamel lên mô tô nước trước khi quay trở lại bờ.


2 cháu bé sống sót trong vụ tai nạn 13 người chết được hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Trong thời gian 2 cháu bé điều trị tại bệnh viện, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền hỗ trợ nạn nhân. Số tiền Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản - Nhi tiếp nhận cho bé Tiến là hơn 2,1 tỷ đồng, bé Hân hơn 1,7 tỷ đồng; quá trình điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trước đó, hai cháu được hỗ trợ khoảng 900 triệu đồng.


Hôm 13/8, gia đình 2 cháu Tiến và Hân đã trao tặng Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo của bệnh viện 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà cộng đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn. Mỗi gia đình các cháu ủng hộ 50 triệu đồng, Ngoài ra, gia đình 2 cháu cũng thăm và giúp đỡ những bệnh nhân nặng, hiểm nghèo tại bệnh viện với số tiền tự nguyện của họ”.


Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân Q.2, TP.HCM đã trao tặng 200 bồn nhựa chứa nước sạch (dung tích 1.000 ml) cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tổng kinh phí là 400 triệu đồng, được huy động từ cán bộ, công chức đơn vị và các mạnh thường quân. Bên cạnh được trao tặng bồn chứa nước sạch, bà con địa phương còn được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí bởi các y bác sĩ trẻ của Đoàn thanh niên của Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM).


Với mong muốn giúp đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ các bạn trẻ nhóm thiện nguyện “Thiện Tâm Đức” ở Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, quyên góp và tận tay trao quà, các nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, quần áo và tiền mặt cho bà con xã Nậm Mười và các em học sinh trường tiểu học Khê Kim (huyện Văn Chấn,Yên Bái). Tổng giá trị lên tới hơn 69 triệu đồng. Nhóm đã đi đến các thôn Khe Kim, Khe Chang, Sùng Đô của xã Nậm Mười để trực tiếp trao lương thực và tiền mặt cho những hộ dân nghèo và những hộ bị thiệt hại lớn trong đợt lũ vừa rồi.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG