Báo Tiền Phong trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP trên quê hương Bác Hồ

Báo Tiền Phong trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP trên quê hương Bác Hồ
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2005), nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng biên tập báo Tiền Phong đã về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 5 cựu TNXP trên quê hương của Người.
Báo Tiền Phong trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP trên quê hương Bác Hồ ảnh 1
TBT báo Tiền Phong Dương Kỳ Anh tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các cựu TNXP quê Bác.

Tới dự, có các đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An; Phạm Xuân Quang – Phó bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Liên.

Tại lễ trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhà thơ Dương Kỳ Anh cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP. Giới thiệu về Tiền Phong, đồng chí Tổng biên tập nhấn mạnh: “Báo Tiền Phong luôn chú trọng mọi hình thức giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, trong đó có việc lập các quĩ đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ những gia đình TB - LS và cựu TNXP đã có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; là tờ báo đầu tiên của cả nước tổ chức trao sổ tiết kiệm giúp đỡ Thương binh – Liệt sỹ và BMVNAH (năm 1987); riêng quĩ đền ơn đáp nghĩa TNXP, mỗi năm báo Tiền Phong trao khoảng 300 sổ tiết kiệm, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tổng biên tập Dương Kỳ Anh cảm ơn BTV Tỉnh đoàn Nghệ An,  lãnh đạo huyện Nam Đàn và Đảng ủy, chính quyền xã Kim Liên “đã tổ chức chu đáo, thành công cuộc gặp mặt giữa đại diện báo TP và các cựu TNXP quê Bác ngay tại quê hương Người, cuộc hội ngộ tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng ấm áp tình người”.

Cựu TNXP Phan Trọng Xuân SN 1934 tại xóm Mậu Tài xã Kim Liên xúc động nói: “Tôi vinh dự được sinh ra trên đất Hoàng Trù, quê ngoại của Bác. Thời trai trẻ, chúng tôi cống hiến hết sức mình cho cách mạng và ngày nay đã được cách mạng đền đáp”.

Cựu TNXP Nguyễn Kiên Cường (SN 1941, trú tại thôn Mậu 3, Kim Liên) cho biết: “24 tuổi, tôi tham gia TNXP. Dưới làn mưa bom bão đạn quân thù, lực lượng TNXP không chùn bước, không quản hiểm nguy hăng hái mở đường cho những chuyến xe qua. Đơn vị TNXP 321 ngày đó nổi tiếng kiên cường”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1942, xã Hùng Tiến, Nam Đàn); ông Nguyễn Công Hoà (tham gia TNXP năm 1966, xuất ngũ 1968, thường trú ở xã Hùng Tiến) và bà Phan Thị Sâm (SN 1948, quê xã Nam Giang, cựu TNXP miền tây Quảng Trị những năm 1969 – 1972) cũng mộc mạc nói: “Hiện nay, tuy cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng vào tương lai. Chúng tôi nhìn vào lớp trẻ đang trưởng thành”.

Thay mặt các đồng hương, ông Phan Trọng Xuân tâm sự: “Chúng tôi rất xúc động khi nhận được món quà mang nặng ân tình của báo Tiền Phong, cảm ơn báo đã đến với cựu TNXP Nam Đàn”.

MỚI - NÓNG