Bất thường, chồng vừa nội trợ lại huýt sáo vang nhà

Bất thường, chồng vừa nội trợ lại huýt sáo vang nhà
TP - Trước đây anh ấy rất khó tính, hay cáu gắt với vợ con. Tự nhiên gần đây đổi tính đổi nết, vui vẻ bất thường. Hôm rồi tôi còn thấy vừa giặt giũ vừa rửa bát nhưng huýt sáo vang nhà?! Sách tư vấn tâm lý nói, khi yêu người ta thường hay dễ tính và vui vẻ yêu đời. Vậy có phải…? tohoa788…@

Đàn ông vừa làm việc nội trợ vừa yêu đời thì quả là quá bất thường rồi. Hiiiiiii. Trong khi đó thì vợ ngồi nghiên cứu sách tâm lý, quả là rất ngưỡng mộ chị. Về vấn đề nghiêm trọng mà chị hỏi, quả nhân thấy thật khó trả lời. Bởi cũng có thể anh ấy đã “thiền” thì sao? Hoặc yêu nhưng là yêu chị? Thôi, nghi án này chị tự điều nghiên vậy. Cơ khổ!

Vợ tôi bảo có bầu và từ đó ăn uống rất khó khăn, lại thường bảo thèm ăn món nọ món kia giữa đêm. Tôi cũng đành phải đi ra phố tìm mua. Nhưng đến khi tôi giục đi khám thai thì phát hiện vợ chưa có thai?! Tôi bực lắm. Liệu có phải cô ấy bịa chuyện để hành chồng hay không?hungcuong45…@

Bất thường, chồng vừa nội trợ lại huýt sáo vang nhà ảnh 1

Chắc là không phải đâu, anh cả lo quá đấy. Nên biết rằng có một kiểu hội chứng gọi là “giả có thai” nhưng không phải là giả dối mà người mắc bị ám ảnh rằng mình có thai. Có thể vì lâu quá không có nên sinh nghĩ ngợi? Trong lúc này cần phải thương vợ và nên sớm cho cô ấy đi khám. Mà nếu vợ không có bầu mà nửa đêm muốn ăn gì đó, thì đi mua cũng là nhiệm vị vinh quang lắm chứ, sao phải xoắn?

Mùa hè, họ hàng bên nhà vợ tôi thường xuyên lên thành phố để mua hàng giảm giá kết hợp đi chơi (với họ đi siêu thị cũng là đi chơi). Vấn đề là họ cứ như phân công, lên từng nhóm và đều ở nhà tôi. Họ lại cứ coi nhà tôi như nhà mình làm cả nhà cứ loạn cả lên. Tôi bảo vợ là anh cảm thấy mình như người tị nạn thì bị trách là vô tình, không thông cảm, cũng xuất thân nông thôn mà chảnh choẹ. Làm thế nào đây? tungduyvuivay…@

Bất thường, chồng vừa nội trợ lại huýt sáo vang nhà ảnh 2

Khó lắm. Khổ lắm. Thương lắm. Thông cảm lắm. Nhưng chuyện anh đặt ra là vô cùng khó giải quyết. Vì cái lối ứng xử này nó nằm trong truyền thống dân tộc mất rồi. Ặc! Tốt nhất anh nên ứng biến nhu hoà, chẳng hạn như tìm trong số họ hàng nhà vợ có bạn uống bia? Hoặc bạn hợp với một thú chơi nào đó? Hãy mừng là họ hàng nhà vợ mới chỉ đến thăm có một mùa.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG