Bệnh nhi vui tết Trung thu

Bệnh nhi vui tết Trung thu
TP - Tối 14/9, tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư diễn ra Chương trình “Vui tết Trung thu 2016” nhằm sẻ chia khó khăn, trao gửi yêu thương tới các bệnh nhi.

Chương trình do báo Tiền Phong, Cty Sen Vàng; Cty CP Tiền Phong; Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Thanh Hằng Beauty Medi phối hợp tổ chức. Tham dự có: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú; Người đẹp Bảo Ngọc, Thủy Tiên, Tố Như, Ngọc Vân…, đại diện các nhà tài trợ: Cty CP Sữa Quốc tế IDP, Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị, NXB Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền Phong, Báo Nhi Đồng…,  đặc biệt là 400 em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.

Kết nối yêu thương

Nhiều em nhỏ đầu trọc lóc, phải nhờ các tình nguyện viên đỡ đi cùng với lỉnh kỉnh ống tiêm, dây truyền và những bịch máu truyền lủng lẳng treo trên giá di động, nhưng em nào cũng cười tươi, háo hức chờ để tham gia Chương trình “Vui tết Trung thu” 2016.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết: Chương trình được tổ chức với mong muốn mang lại cho các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư một tết Trung thu tràn ngập yêu thương, thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp. “Thay mặt ban tổ chức tôi xin chúc các cháu nhỏ, các bệnh nhân nhi có sức khỏe tốt, luôn lạc quan và yêu cuộc sống. Các cháu hãy cố gắng ăn thật nhiều, uống thuốc đầy đủ để nhanh chóng khỏe mạnh để trở về với gia đình, tiếp tục đến trường. Cảm ơn các nhà tài trợ, lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền Máu T.Ư; Hoa hậu Việt Nam 2016 và các người đẹp đã đồng hành cùng báo Tiền Phong thực hiện chương trình ý nghĩa này”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Bệnh nhi vui tết Trung thu ảnh 1

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú vui tết Trung thu với các em bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.

Ông Lê Lâm, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư thay mặt bệnh viện, các bệnh nhân nhi cảm ơn báo Tiền Phong, các nhà tài trợ đã tổ chức một ngày tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp. “Chương trình giúp các cháu có cảm giác như đang đón Trung thu ở nhà cùng với gia đình, là liều thuốc tinh thần động viên, giúp các cháu đẩy lùi bệnh tật”, ông Lâm nói.

Tại chương trình, các bệnh nhân nhi đã cùng “chị Hằng” hóa thân vào các nhân vật trong truyện cổ tích; cùng những ca sỹ ngân lên những bài hát về Tết Trung thu: Em đi xem hội trăng rằm, Rước đèn ông sao, Hôm qua em đi học, Thằng Bờm... Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với những bệnh nhân nhi đang nằm điều trị tại giường bệnh, ban tổ chức đã tới tận giường để trao quà cho các em.

Tham dự chương trình, không ít cặp mắt đỏ hoe, rưng rưng khi nhìn thấy các em vui vẻ cùng nhau phá cỗ Trung thu, đón nhận bánh kẹo, những món quà từ các nhà tài trợ với đủ loại ống truyền loằng ngoằng trên người.  Chị Phan Thị Lâm ôm mặt khóc và nói: “Khóc vì hạnh phúc, vì bất ngơ quá đỗi. Từ ngày con gái nhập viện điều trị bệnh ung thư máu, đây là một trong những lần hiếm hoi chị thấy con gái mình nở nụ cười thay cho những nhăn nhó, cau có hàng ngày. Giữa tiếng khóc nấc chị liên tục nói lời “cám ơn” những người đã tổ chức chương trình này.

Bệnh nhi vui tết Trung thu ảnh 2

Các em bệnh nhi vui tết Trung thu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nụ cười và nước mắt

Bế cháu nội ngồi chăm chú nghe bài hát “Mẹ tôi”, bà Hà Thị Mai (quê Thanh Hóa), năm nay đã ngoài 60 tuổi cho biết, Hà Lệ Quyên (SN 2008), bị tan máu bẩm sinh từ khi 13 tháng tuổi. “Mẹ cháu bị bệnh tim, cũng mới được mổ xong, sức khỏe rất yếu. Gia đình nghèo khó, bố cháu không có công việc ổn định, làm nghề tự do, lúc đi phụ hồ, lúc bốc vác. Vì thế gần 7 năm nay, chỉ có hai bà cháu tự bắt xe đi lên Hà Nội điều trị hằng tháng. Lần này đi chưa vay kịp được tiền, hai bà cháu chỉ có 1,5 triệu đồng. Thuê quần áo mất 500 nghìn đồng, thuê đồ dùng 200 nghìn đồng. Giờ trong túi chỉ có 300 nghìn đồng. Không biết mai chuyển viện cho cháu sẽ thế nào?”, bà Mai kể. Bà cho biết, các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai vừa phát hiện cháu Quyên bị loạn nhịp tim và hở van tim 3 lá và cần chuyển cháu lên viện Nhi để điều trị vì bệnh có thể gây đột tử bất cứ khi nào.

Quyên hào hứng: “Đây là lần đầu tiên cháu tham gia Trung thu tại viện. Mấy hôm trước cháu cứ lo không được chơi Trung thu. Hôm nay có mỗi bộ quần áo đẹp bà bắt cởi ra giặt nhưng cháu nhất quyết không cho vì muốn để dành mặc tối nay. Tối cháu ăn thật sớm để đi cho kịp, vì cháu sợ bị muộn giờ không được phá cỗ nữa”. Bà Mai nói: “Nhìn các cháu vui bà cũng vui lây và xúc động vì tình cảm của nhiều người dành cho các bệnh nhi. Tôi rất bất ngờ và biết ơn Ban tổ chức vì mang đến cho các cháu một chương trình rất ý nghĩa và ấm cúng. Đó sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của hai bà cháu trong những ngày điều trị bệnh”.

Điều trị bệnh bạch cầu cấp được hơn một năm nhưng Vũ Quốc Phong (10 tuổi, Thanh Hóa) chưa có dấu hiệu tiến triển. Cầm chiếc đèn ông sao vui đùa với bạn, em cười không ngớt khi theo dõi những tiết mục vui nhộn của chương trình. Phong nói: “Sao hôm nay nhiều quà quá chị. Lát nữa em có được quà không? Em chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi…? Hỏi xong, Phong đưa ánh mắt nhìn mẹ. Chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ cháu Phong) cho biết: “Khi đến đây, tôi và cháu rất bất ngờ vì không nghĩ chương trình lại quy mô đến như vậy, chỉ nghĩ các đơn vị đến tặng quà rồi thôi”. Chị Hằng cho biết, chưa đến giờ tổ chức nhưng cháu đã đi gọi các bạn khác xuống trước. Cháu rất hào hứng, sắm sửa quần áo thật đẹp để đi, lúc đi còn không chịu ăn cơm vì sợ muộn.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các nhà tổ chức, nhà tài trợ, các người đẹp đã đồng hành cùng Chương trình Vui Tết Trung thu 2016: Quỹ Xã hội báo Tiền Phong: 40 triệu đồng; Cty Sen Vàng: 40 triệu đồng; Cty CP Tiền Phong: 40 triệu đồng; Thanh Hằng Beauty Medi: 30 triệu đồng; Cty CP Sữa Quốc tế IDP: 20 triệu đồng; Cty Sữa TH True Milk: 400 lít sữa tươi; Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị: 410 chiếc bánh Trung thu; Nhà xuất bản Kim Đồng, báo Thiếu niên Tiền Phong, báo Nhi Đồng: 1.200 ấn phẩm gồm sách truyện báo tạp chí; Nhà báo Lê Minh Tuấn và nhà báo Nguyễn Tú – báo Tiền Phong: 4 triệu đồng trích từ tiền giải thưởng báo chí quốc gia; Bánh gạo Tê Tê: 360 gói.

Hoa hậu, Á hậu nói gì?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh:

Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Trung thu với các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Mặc dù chưa chuẩn bị được gì cho các em nhưng mình nghĩ tấm lòng chân thành, sự quan tâm, chăm sóc, hỏi han các em là tình cảm quý giá nhất.

Khi đây đến đây, nhìn thấy rất nhiều các em nhỏ mà đã mắc bệnh như vậy thật sự mình cảm thấy rất thương. Dù sức khỏe không được tốt nhưng các em  luôn lạc quan, vô tư, hồn nhiên, không có bất cứ biểu hiện gì mệt mỏi và luôn hào hứng với chương trình. Mình hy vọng, đêm hội này sẽ là động lực giúp các em xoa tan đi mọi đau đớn và có động lực để điều trị bệnh cho cả các em cũng như người nhà các em.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú:

Trước khi trở thành Á hậu, mình cũng đã từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện về trẻ em. Nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến hoàn cảnh của rất nhiều em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật, thật sự mình cảm thấy vừa thương vừa cảm phục vì nghị lực của các em quá lớn khi chống lại sự đau đớn của căn bệnh. Trước khi nhận được tin từ ban tổ chức tới tham gia chương trình này, mình rất hào hứng, đếm từng ngày để chờ đến ngày hôm nay. Mình mong muốn được gặp các em, được trò chuyện chia sẻ với các em ở đây một cách chân thành, quan tâm nhất.

Mong muốn qua đêm hội này, các em sẽ có tinh thần thoải mái, lạc quan hơn để điều trị bệnh. Sau này, các em sẽ trở thành những con người có sức khỏe tốt và thành công. Hình ảnh các em khiến mình tự nhủ phải tích cực hoạt động xã hội nhiều hơn nữa. Mong có nhiều nhà hảo tâm quan tâm tới các em, tạo hiệu ứng tích cực trong quá trình hỗ trợ, giúp các em có điều kiện để yên tâm điều trị bệnh.

Nguyễn Hoan (ghi)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.