Bia, kem hút khách vào mùa rét buốt

Bia, kem hút khách vào mùa rét buốt
TPO - Trong những ngày đông rét buốt, có lúc nhiệt độ xuống dưới mười độ, khác với nhiều người quây quần bên nồi lẩu, bát phở hay đĩa ốc nóng hổi nghi ngút khói thì không ít bạn trẻ ở Hà thành lại tìm sự ấm áp từ những thức ăn lạnh lẽo như kem hay bia hơi.
nhấm nháp vị ngọt lạnh của kem và của gió
nhấm nháp vị ngọt lạnh của kem và của gió.

Ăn món lạnh giữa mùa lạnh

Nhập từ tìm kiếm “ăn kem mùa đông” trên trang web tìm kiếm google, chỉ trong vòng 0,16 giây đã có ngay gần 12.000 kết quả. Nổi tiếng với những hội nhóm đủ các kiểu, trên mạng xã hội facebook một “Hội những người thích ăn kem mùa đông” cũng đã ra đời.

Những lời mời lẫn những chia sẻ cảm giác khi mùa đông ăn kem xuất hiện đủ hết các diễn đàn, trang mạng xã hội.

Có mặt ở những địa chỉ quen thuộc của kem, sữa chua (Tràng Tiền, kem Thủy Tạ, kem Hồ Tây, Lò Đúc, Hàng Than), bia hơi (“ngã tư quốc tế”, khuôn viên của Nhà in Tiến Bộ Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám…) của Hà Nội vào những ngày rét đậm vẫn thấy không khí rất đông vui, nhộn nhịp.

Những người tìm đến với những đồ ăn uống lạnh ngắt này có đủ lí do. Có người muốn tìm một cảm giác mới như Hải Hà (ĐH Văn Hóa) “Nghe mấy bạn cùng lớp vẫn kể mùa đông ăn kem thì thú vị lắm, nay được nghỉ học lên Hồ Gươm chơi, rồi thử luôn với kem Tràng Tiền xem thế nào”. Hay chỉ đơn giản như Phương, cô bạn đi cùng Hải Hà, ăn kem mùa đông vì thích cảm giác được dạo quanh Hồ Gươm, vừa nhấm nháp từng tí một vị ngọt của kem, vừa xuýt xoa vì lạnh.

Vào ngày rét vào mua kem nhiều lúc vẫn phải xếp hàng Ảnh: X.T
Vào ngày rét vào mua kem nhiều lúc vẫn phải xếp hàng Ảnh: X.T.
Tiếp thêm một mẻ kem ốc quế sau thời gian
Tiếp thêm một mẻ kem ốc quế sau thời gian "cháy" hàng.

Một nhân viên cửa hàng kem Tràng Tiền cho hay: “So với mùa hè, mấy hôm lạnh chỉ thiếu cảnh khách xếp hàng dài đợi mua kem thôi. Vào buổi chiều, nhất là hai ngày cuối tuần lượng người đến là đông nhất”.

Nhiều bạn trẻ còn bị món kem hấp dẫn dù mùa đông còn bởi những kết hợp khá thú vị với hoa quả: kem với dưa hấu, dứa; sữa chua nếp cẩm, sữa chua đậu đỏ… Theo chia sẻ của Nguyễn Nhung (PTTH Trần Nhân Tông) một trong những khách quen của một quán kem dầm hoa quả ở dốc Thọ Lão: “Thưởng thức món kem với hoa quả vừa đỡ lạnh lại có hương thơm dìu dịu, man mát của loại quả mình kết hợp”.

Khác với những bạn gái, nhiều đấng mày râu lại tìm đến với thức uống của ngày hè là bia hơi. Uống bia vào mùa lạnh có phần nhâm nhi, thưởng thức hơn, chứ không mang tính chất giải khát để “một, hai, ba… zô” và  "cạn” như những ngày nắng nóng. Mồi dẫn cho thức uống ấy vẫn là những thức quen thuộc như bánh đa, lạc… và thêm nhiều những món ấm nóng hơn như lẩu, chả bò, nem nướng…

Một quán bai trên đường Trần Nhân Tông vào ngày Hà Nội rét
Một quán bai trên đường Trần Nhân Tông vào ngày Hà Nội rét  Ảnh: X.T

Theo Lan một nhân viên quán bia ở “Ngã tư quốc tế” (góc ngã tư cắt hai phố Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến) cho hay: “Dù vào trời lạnh nhưng quán vẫn khá đông khách Tây lẫn ta, nhất là vào buổi chiều”.

Tìm về nơi gió lộng

Mặc cho trời cứ lạnh tê tái, nhưng nhiều bạn vẫn muốn được đi hóng gió ở sông ở biển với một cả mớ phụ trang khăn ấm, áo phao, tất tay… quấn quanh người. Trên các diễn đàn, blog, Yahoo, không thiếu các thắc mắc “Cách mặc đồ đi biển mùa đông”, “Mùa đông đi biển ở đâu thì đẹp và lãng mạn”…; đầy những cảm nhận “đi biển mùa đông cực hấp dẫn” và cả những bức hình, clip về các nhóm vui chơi và khung cảnh của biển vào ngày đông.

Hải Sơn (quê Hải Phòng): “Đi biển mùa đông thì ít người hơn, không nườm nượp người như mùa hè. Các dịch vụ vui chơi khá đầy đủ, không kém so với mùa hè là mấy. Giá cả các dịch vụ như phòng nghỉ, nhà hàng cũng mềm hơn”.

Theo chia sẻ của những tín đồ đi biển mùa đông ở miền Bắc thì hướng về Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cô Tô. Lui vào miền Trung thì có Cửa Đại, Mỹ Khê. Còn phía Nam thì có biển Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang.

Đi biển mùa đông là cơ hội để hội để nhiều người khám phá nét khác biệt với những ngày hè: biển lặng hơn, có phần rộng dài hơn khi ranh giới của trời và biển bị xóa nhòa; thử thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản tươi ngon hơn: lẩu sống, tôm nướng, cua hấp…

Cầu Long Biên cũng là một địa chỉ được nhiều người chọn trong những ngày rét Ảnh: X.T
Cầu Long Biên cũng là một địa chỉ được nhiều người chọn tới "đón gió" trong những ngày rét Ảnh: X.T.

Những bạn trẻ ở Hà Nội ít có điều kiện để làm những chuyến đi biển, hay những nơi dễ có tuyết như Mẫu Sơn, Sapa… như Hoàn, Bình cùng nhóm bạn (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn HN) lại làm chuyến xê dịch ngắn làng gốm Bát Tràng - bãi sông Hồng. Ngoài ra cầu Long Biên, triền đê sông Đuống… cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.